Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Algeria thua, cầu thủ ‘giận cá chém thớt’

Nạn nhân bị tiền đạo Rafik Saifi của đội tuyển Algeria trút cơn giận chính là nữ nhà báo Asma Halimi, phóng viên của tờ thể thao Competition.

Algeria thua, cầu thủ ‘giận cá chém thớt’

Nạn nhân bị tiền đạo Rafik Saifi của đội tuyển Algeria trút cơn giận chính là nữ nhà báo Asma Halimi, phóng viên của tờ thể thao Competition.

Algeria thua, cầu thủ ‘giận cá chém thớt’

Rafik Saifi bị thương sau cú "trả lễ" của nữ phóng viên

Không kìm chế được cơn giận khi đội nhà bị lọt lưới vào những phút cuối cùng trong trận gặp Mỹ (tối 23/6), Rafik Saifi trở về phòng thay đồ và bắt gặp Asma Halimi đang phỏng vấn. Không ngần ngại, cầu thủ này xông đến và “tặng” cho nữ phòng viên một cái tát vào mặt trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhưng Asma Halimi cũng không phải tay vừa khi ngay sau đó đã có hành động đáp trả và để lại một vết xước trên mặt của Rafik Saifi.

Sau sự vụ, nữ nhà báo này tức giận phát biểu trên Yahoo Sports: “Tôi không nói gì với anh ta nhưng anh ta đã xông đến tát tôi. Tất nhiên tôi cũng phải trả lễ cho Saifi”.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chân sút của Algeria nảy sinh tư thù với Asma Halimi bắt nguồn từ một bài báo của nữ phóng viên này có thông tin động chạm đến Saifi. Vụ việc có thể vẫn chưa kết thúc ở đây sau khi Halimi đang có ý định sẽ báo cáo lên FIFA và liên đoàn bóng đá Algeri.

Thu Trang

Theo Spoiler

Theo Spoiler

Bạn có thể quan tâm