Những phim Việt tệ nhất năm 2022
Năm 2022 chứng kiến sự thất bát của thị trường điện ảnh Việt khi thiếu vắng bom tấn. Trong khi đó, hàng loạt dự án chất lượng thấp đua nhau ra rạp khiến khán giả ngao ngán.
9 kết quả phù hợp
Năm 2022 chứng kiến sự thất bát của thị trường điện ảnh Việt khi thiếu vắng bom tấn. Trong khi đó, hàng loạt dự án chất lượng thấp đua nhau ra rạp khiến khán giả ngao ngán.
Việc “578: Phát đạn của kẻ điên” đại diện Việt Nam tham gia Oscar 2023 khiến khán giả phản ứng vì chất lượng phim rất thấp, khả năng được đề cử bằng không.
Nhận được nhiều lời khen nhưng "Lật mặt: 48h” không được gọi tên ở bất kỳ hạng mục nào tại giải Cánh diều 2021, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.
Lý Nhã Kỳ và H’Hen Niê lần lượt là các gương mặt của “Người thứ ba” và “578 Phát đạn của kẻ điên”. Tuy nhiên cả hai đều gặp khó khăn trong vai diễn mới.
Hai phim Việt gần nhất ra rạp là "Kẻ thứ ba" và "578: Phát đạn của kẻ điên" có mức đầu tư vài chục tỷ đồng nhưng lại lỗ nặng tại phòng vé.
Sau nhiều lần trì hoãn, “578: Phát đạn của kẻ điên” đã ra rạp cuối tuần qua. Tác phẩm được đầu tư kinh phí 60 tỷ đồng mang đến cho khán giả những cái cau mày và tiếng thở dài.
Dù có kinh phí cao và phần hành động được đầu tư, phim "578" vẫn chưa thể thuyết phục người xem vì kịch bản yếu và gặp nhiều vấn đề trong cách kể chuyện.
Phim "578" được lòng người xem nhờ dàn diễn viên mới mẻ, các pha hành động và bối cảnh đầu tư chỉn chu.
Trong tháng 3, rạp Việt chào đón 5 tựa phim là "Người lắng nghe: Lời thì thầm", "Mến gái miền Tây", "Bóng đè", "578 phát đạn kẻ điên" và "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác".