Á hậu Đặng Minh Thu "du học"
Hoa hậu Biển 2007, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt bất ngờ từ bỏ khoa tiếng Anh, Viện ĐH mở Hà Nội, lên đường vào HCM để học thiết kế nội thất.
![]() |
|
Á hậu Đặng Minh Thu |
Ngày 2/5, Á hậu Đặng Minh Thu sẽ bay sang Nhật Bản trong một chương trình quảng bá cho Vietnam Airlines. Sau 5 ngày, cô sẽ trở về và hành trình vào đất phương Nam bắt đầu học nghề thiết kế nội thất.
- Trông chị có vẻ khác nhiều so với khi lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2007?
- Tôi có béo lên một chút so với hồi trước, có thể là do được ở nhà nhiều hơn. Với lại hôm nay không trang điểm nhìn cũng khác.
- Vài ngày tới chị sẽ vào hẳn TP HCM lập nghiệp, chị có thể tiết lộ chút gì về thông tin này?
- Bố mẹ tôi vẫn ở ngoài này. Tôi vào trong đó một mình, thuê nhà ở và học tại trường thiết kế nội thất Graefa liên kết giữa Việt Nam và Singapore. Đây là một đơn vị đào tạo về thiết kế nội thất, thời trang, quản trị kinh doanh...
- Như vậy chị sẽ phải dang dở ngành học đang theo đuổi. Nguyên nhân nào khiến chị từ bỏ ngành Anh ngữ vốn là sở trường của mình?
- Thực ra ngay từ đầu quan điểm của tôi học tiếng Anh vẫn chỉ là phụ. Tôi đã muốn học ngành thiết kế nội thất từ lâu rồi mà chưa thực hiện được. Lẽ ra tôi đã vào Sài Gòn học từ năm trước nhưng vì tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt nên phải lùi lại. Thời điểm này, khi sắp xếp mọi thứ đã ổn thỏa, chuẩn bị hết thời hạn hợp đồng làm việc với Công ty Elite, tôi quyết định theo đuổi con đường sự nghiệp của mình.
![]() |
- Trường Graefa đào tạo cả ngành thiết kế thời trang. Tại sao chị không chọn nghề này, một công việc rất được ưa chuộng hiện nay?
- Tôi không chọn chỉ đơn giản là vì không thích.
- Bạn trai của chị đang sống trong TP HCM. Việc này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào quyết định của chị?
- Tôi thích học nghề này thì tôi vào thôi chứ không phải anh ấy khuyên. Sự nghiệp của mình là quan trọng hơn cả. Mặc dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua chat hoặc điện thoại. Là một người thành đạt, anh ấy rất hiểu và luôn tôn trọng tôi trong việc lựa chọn nghề nghiệp.
- Chị có thể bật mí một chút về "người ấy"?
- Anh ấy sinh năm 1976, nghe bố mẹ nói tuổi con Rồng cũng phù hợp với tuổi tôi. To cao, không đẹp trai lắm, cao hơn tôi 3 cm. Chúng tôi quen nhau tôi khi mới làm bên Elite. Anh ấy làm nghề kinh doanh.
- Sau khi học xong, chị sẽ làm việc ở đâu?
- Có thể là tôi sẽ ở hẳn trong đó. Hiện tại tôi chỉ tập trung vào việc học. Học xong tôi mới tính đến chuyện đi làm.
- Xa Hà Nội chị cảm thấy thế nào?
- Tất nhiên là nhớ rồi. Hà Nội còn có bố mẹ tôi đang sinh sống. Nhớ những món ăn mà nhiều địa phương làm không thể ngon hơn được. Trước đây tôi thích ăn đồ nướng và hay lân la đến các quán vỉa hè nhưng giờ thì không dám ăn nữa, nghe nói dễ bị ung thư. Còn các món ăn ở Sài Gòn khó ăn hơn nhiều, món gì họ cũng cho đường. Tuy nhiên, giá luôn rẻ hơn ở Hà Nội.
Theo VNExpress

