Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

90 phút bất lực của U23 Việt Nam tại SEA Games 27

Sau bàn đá phản lưới nhà của Mạnh Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc đã tung tất cả những quân bài tấn công có trong tay vào sân nhưng không thể đảo ngược thế cờ. Thua 0-1 trước Singapore, cánh cửa vào bán kết của U23 Việt Nam trở nên hẹp hơn rất nhiều.

Nhờ tinh thần thoải mái sau trận thắng 7-0 trước Brunei trong ngày xuất quân, U23 nhập cuộc đầy tự tin khi đụng độ Singapore.
U23 Việt Nam chủ động chiếm lĩnh thế trận, tổ chức tấn công dồn dập.
Đáng tiếc, các chàng trai áo đỏ đã quá phung phí khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.
HLV Hoàng Văn Phúc đứng ngoài chỉ còn biết than trời tiếc nuối.  Trong buổi họp báo sau trận, thuyền trưởng người Hà Nội cho rằng các học trò của ông đã bị trừng phạt vì phung phí cơ hội.
Cuối hiệp một, hàng phòng ngự U23 Việt Nam có thoáng mất tập trung trong tình huống đối phương được hưởng một quả đá phạt. Mạnh Hùng không may đá phản lưới nhà.
Niềm vui Singapore, nỗi buồn Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thẫn thờ không hiểu điều gì đã xảy ra.
Với hi vọng lật ngược thế cờ, HLV Hoàng Văn Phúc tung tất cả các quân bài tấn công đang có trong tay vào sân, từ Phi Sơn, Mạc Hồng Quân tới Danh Ngọc.
Tuy nhiên, tuyến đầu của U23 Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Singapore.
Đôi lúc U23 Singapore câu giờ bằng tiểu xảo chấn thương.
Trong lần hiếm hoi U23 Việt Nam xé được hàng phòng ngự đối phương thì Danh Ngọc lại bỏ lỡ.
Thua chung cuộc 0-1, cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam trở nên hẹp hơn rất nhiều. Ở vòng tới U23 Việt Nam sẽ nghỉ, hai vòng tiếp theo đụng Lào và Malaysia.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thẫn thờ, đôi chân nặng nề không thể đứng dậy để ra xe về.

Lâm Thỏa (Từ Myanmar)

Bạn có thể quan tâm