Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

9 người cùng gia đình nhập viện sau tiệc Trung thu

Sau buổi tiệc liên hoan đón Trung thu, 9 người trong gia đình bà Cường ở Ninh Bình có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn và phải vào viện cấp cứu.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang điều trị cho 9 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, sức khỏe của 3 người bị ngộ độc nặng nhất bắt đầu diễn biến theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, 3 bệnh nhân này vẫn phải hỗ trợ thở bằng máy. Các bệnh nhân còn lại đang hồi phục. 

Một bệnh nhân
Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Quỳnh An.

Bà Nguyễn Thị Hường – Chi cục trưởng An toàn thực phẩm Ninh Bình cho biết, trưa 27/7, gia đình Trần Thị Cường (73 tuổi, ở xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư) tổ chức buổi tiệc liên hoan rằm Trung thu. Bữa ăn trưa có 13 người đều là con cháu trong gia đình.

Thức ăn gồm có thịt vịt quay, canh rau ngót, chả thịt lợn, thịt cầy, trứng rán... Đáng lưu ý, gia đình đã mua thịt vịt tươi sống tại chợ và nhờ một cửa hàng khác ướp gia vị và quay vịt. 

Khi ăn xong khoảng 30 phút, 9 người có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tê chân tay. Lập tức, họ được đưa đi cấp cứu. 

Chi cục An toàn thực phẩm Ninh Bình đã kiểm tra các mẫu dịch rửa dạ dày của bệnh nhân cũng như mẫu thức ăn thừa từ bữa ăn và gia vị ướp để tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc.

Mẹ chết, con nhập viện sau khi ăn bánh trung thu

Sau khi ăn hết 2 chiếc bánh trung thu, mẹ con bà Hoa có dấu hiệu đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều. Do chủ quan, gia đình chỉ đưa người con đi cấp cứu còn bà Hoa ở nhà thì tử vong.

Nguyễn Dương

Bạn có thể quan tâm