Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

9 cái chết bí ẩn bậc nhất của sao Hollywood

Những cái chết của Marilyn Moore, Natalie Wood, George Reeves... khiến cảnh sát phải lao vào điều tra, tuy nhiên, đến nay, sự thật vẫn chưa sáng tỏ.

9 cái chết bí ẩn bậc nhất của sao Hollywood

Những cái chết của Marilyn Moore, Natalie Wood, George Reeves... khiến cảnh sát phải lao vào điều tra, tuy nhiên, đến nay, sự thật vẫn chưa sáng tỏ.

Natalie Wood

Từng rất thành công trong các phim như West side story, Rebel without a cause... nữ minh tinh Natalie Wood kết hôn với tài tử điện ảnh Robert Wagner.

Trước đó, cặp đôi này đã có mối quan hệ đầy bão tố. Họ ly dị vào năm 1957 rồi tái hôn vào năm 1972.

Vào buổi sáng ngày 28/11/1981, cơ thể của Wood được phát hiện trôi lềnh bềnh gần Catalina. Tối hôm trước, Wood vẫn còn trên tàu cùng với chồng và người bạn - diễn viên Christopher Walken.

Sau khi diễn viên 41 tuổi này qua đời, các nhà chức trách kết luận cô đã lấy một chiếc xuồng nhỏ để tới bến tàu, không may trượt chân ngã xuống nước và chết đuối. Tuy nhiên, người ta nhìn thấy Wood và chồng đã cãi nhau vào đêm hôm cô chết. Chưa kể, ngôi sao này rất sợ nước.

Chính thuyền trưởng của con tàu là Dennis Davern, trong một cuốn sách viết vào năm 2010 nói rằng, cái chết của Wood là do chồng cô. Và, Wagner đã không tìm kiếm khi vợ mất tích.

30 năm sau khi nữ diễn viên Wood được tuyên bố tử vong do chết đuối, vụ việc đã được mở lại vào tháng 11/2011. Cảnh sát nghi hoặc là Walken hoặc là Wagner có dính líu đến cái chết của nữ minh tinh ăn khách một thời này.

Virginia Rappe

Rappe là ngôi sao điện ảnh xinh đẹp và rất thành công những năm 20 của thế kỷ trước.

Ngày 6/9/1921, Rappe tham dự tiệc chúc mừng Roscoe Arbuckle sau khi diễn viên kiêm đạo diễn và nhà viết kịch bản này ký được hợp đồng với hãng sản xuất phim lừng danh Paramout trị giá 1 triệu USD.

Tại đây, Rappe bị ốm. Arbuckle và những vị khách khác đã bị nhìn thấy là đang tiếp cận Rappe. Một bác sĩ nhìn thấy Rappe ở trong tình trạng say khướt. Rappe bị ốm trong khách sạn nhưng không thông báo cho nhân viên y tế. 3 ngày sau, khi bệnh tình trở nên quá nặng, cô đã qua đời vì sưng màng bụng và vỡ bàng quang.

Sau đó, Bambina Maude Delmont, một khách tham dự bữa tiệc đã đứng lên cáo buộc Arbuckle về cái chết của Rappe và tiết lộ chính diễn viên Rappe đã nói cho cô biết rằng "Roscoe Arbuckle đã hãm hại em".

Nhiều tờ báo lá cải lúc đó viết rằng, Arbuckle đã hiếp dâm Rappe. Chính trọng lượng cơ thể ghê tởm (gần 150kg) của ông đã làm cho diễn viên này bị thương và dẫn tới cái chết của cô. Một giả thuyết khác cho rằng, Arbuckle đã hiếp dâm Rappe cùng với một nhân vật khác trong lúc cô say. Và điều này đã gây ra nội thương cho cô.

Arbuckle đã bị bắt và bị xét xử về cái chết của Rappe. Hai lần xét xử đầu kết thúc trong sự bất đồng quan điểm của các thẩm phán. Nhưng, ở lần xét xử thứ 3, Arbuckle được tuyên bố trắng án và nhận được lời xin lỗi từ Hội đồng Thẩm phán do thiếu những chứng cớ buộc tội. Thậm chí, họ còn tuyên bố Rappe không phải là nạn nhân bị giết mà cô đã phá thai với sự trợ giúp của những bác sĩ bất hợp pháp.

Sau bê bối này, Arbuckle đã mất tất cả tiền tài và ông đã không thể tìm được công việc gì trong nhiều năm.

Cho đến nay, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Rappe. Có người cho rằng, Arbuckle đã hối lộ quan tòa để được trắng án. Do vậy, cái chết của Rappe vẫn còn là bí ẩn.

Elizabeth Short

Năm 22 tuổi, Elizabeth Short làm bồi bàn và là diễn viên quần chúng đang nổi với hoài bão sẽ có ngày được xuất hiện trong những bộ phim bom tấn của Hollywood.

Trong lúc sự nghiệp đang cất cánh thì cô mất tích vào ngày 9/2/1947. Một người đi đường đã phát hiện các phần thi thể của cô tại một khu dân cư ở Los Angeles ngày 14/2. Tử thi của cô bị cắt làm đôi. Miệng cô bị rạch rất man rợ. Những dấu vết trên cổ tay cho thấy, cô đã bị trói chặt và tra tấn. Người ta chỉ thấy có một chút máu ở hiện trường nên có thể cô bị giết tại một nơi khác trước khi bị đem đến đó vứt.

Các cảnh sát đã có rất nhiều nghi ngờ về cái chết của Short, bao gồm cả những người đàn ông mà cô hẹn hò và không loại trừ những sinh viên y khoa ở Los Angeles (những người có kiến thức về phẫu thuật) đã thực nghiệm thi thể của Short. Và, giả thuyết cuối cùng là, bác sĩ Walter Bayley, người đã sống gần nơi thi thể được phát hiện và con gái ông có quan hệ với gia đình Short.

Sau này, Bayley chết do một căn bệnh ở não. Người ta nghi, chính bệnh này có thể đã làm cho ông trở nên tàn bạo. Cũng có lời đồn, ông từng bị tống tiền bởi người tình là bồi bàn trước đây.

Mặc dù báo chí đã tốn nhiều giấy mực. Các nhà điều tra cũng tốn không ít thời gian và tiền bạc để điều tra về cái chết bí ẩn của Short. Tuy nhiên, từ đó đến nay, kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt và đem ra xét xử.

Sự bí ẩn của nó đã được tiểu thuyết gia James Ellroy chuyển thể thành cuốn The black dahlia ăn khách.

Marilyn Moore

Moore là ca sĩ, người mẫu và là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhiều bộ phim của cô từng làm mưa làm gió trên màn ảnh như: Some like it hot, Gentlemen prefer blondes, How to marry a millionaire, The seven year itch. Ngoài ra, cô còn có những mối tình với những người đàn ông quyền lực thời đó, từ Arthur Miller, Joe DiMaggio tới Tổng thống J.F.Kenedy.

Ngày 4/8/1962, nữ minh tinh 36 tuổi này được phát hiện chết tại nhà ở Brentwood. Trên người cô không một mảnh vải che thân với một lọ thuốc ngủ bên cạnh. Có nhiều giả thuyết về cái chết của cô. Trước đó, Moore đã được đưa đến bệnh viện để điều trị những vấn đề về tâm lý. Do vậy, người ta đã loại trừ cái chết của diễn viên này là do tự tử. Nhiều người tin rằng, Moore bị giết và nó có liên quan đến J.F.Kenedy.

Ngày nay, các giả thuyết vẫn được đưa ra, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

George Reeves

Là nam tài tử nổi tiếng vào thập niên 40 và 50 của thế kỉ trước với các vai diễn trong những bộ phim kinh điển như: Những cuộc phiêu lưu của siêu nhân, Cuốn theo chiều gió, Knute Rockne, All American… Reeves qua đời vào ngày 16/6/1959 do vết thương bị bắn trên đầu. Người ta kết luận rằng, đó là do ông tự tử.

Nhưng, có tình tiết đáng lưu tâm là Reeves từng có quan hệ tình cảm với Toni Mannix - vợ của một tên tội phạm và là người rất hâm mộ ông. Do vậy, có giả thuyết cho rằng, tài tử này đã bị giết. Người chồng bị cắm sừng của Mannix đã sử dụng thế giới ngầm của mình để khử Reeves.

Năm 1999, Edward Lozzi, một nhà báo ở Hollywood tiết lộ Toni Mannix thú nhận đã giết Reeves. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra hoặc được tìm thấy. Do vậy, giấy báo tử vẫn coi Reeves là tự tử.

Thelma Todd

Sinh năm 1906, Todd là nữ diễn viên điện ảnh thành công trong những năm 20 và 30 của thế kỉ 20. Cô trở nên nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như: Horse Feathers, Monkey business, The big timer... Cùng với diễn xuất, Todd còn mở một nhà hàng mang tên Thelma Todd Sidewalk Café và sống ở ngay tầng trên của nhà hàng.

Vào ngày 16/12/1935, người ta phát hiện thấy thi thể của cô trên chiếc xe hơi đậu gần nơi kinh doanh. Mới đầu, người ta kết luận cô tử vong do nhiễm độc khí carbon monoxide của xe hơi. Cô tự tử do gặp khó khăn về tài chính trong kinh doanh nhà hàng.

Nhưng, vết máu được phát hiện trên xe hơi và trên mặt của nữ diễn viên dẫn đến những nghi ngờ rằng: Cô bị giết.

Trước đó, Todd đã ly dị với người chồng không tốt. Pat DeCicco thường xuyên lạm dụng cô. Do vậy, nhiều người cho rằng, cảm giác buồn chán trong khi Todd ngày càng nổi tiếng đã làm cho Pat DeCicco giết cô.

Thi thể của Todd được hỏa táng nên không có cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện. Và, cái chết của minh tinh màn bạc này vẫn đặt ra nhiều nghi ngờ cho hậu thế.

William Desmond Taylor

Taylor là một đạo diễn nổi tiếng thể loại phim câm, với những bộ phim đầy giá trị nghệ thuật như: The awakening, The diamond from the sky, The heart of Paula, Tom Sawyer…Sự nghiệp của nhà đạo diễn tài năng này đang phát triển thì đột nhiên người ta thấy thi thể của ông trong căn biệt thự của gia đình ngày 2/2/1922. Ông bị bắn ở lưng.

Vào đêm hôm trước, người bạn của ông là Mabel Normand vẫn còn thấy ông bình thường. Sau khi cô rời căn nhà của Taylor vào lúc 19h45, hẳn là có kẻ đã đột nhập và ám sát ông.

Lúc xác chết của đạo diễn này được phát hiện, có rất nhiều người tụ tập ở căn nhà trước khi cảnh sát đến, do vậy mà việc thu thập chứng trở nên vô cùng khó khăn.

Những người giúp việc của ông, cả trước và trong thời gian xảy ra vụ án, đều bị tình nghi. Tuy nhiên, Taylor vẫn còn chiếc nhẫn kim cương và tiền mặt trong ví lúc chết nên mọi người loại bỏ khả năng bị cướp.

Trước đó, Taylor đã giúp đỡ Mabel Normand rất nhiều khi cô này dính vào ma túy. Đồng thời, ông đã làm việc với các nhà điều tra để bắt người đã bán thuốc phiện cho Normand. Do vậy, có thể ông là mục tiêu của bọn tội phạm.

Ngoài ra, nữ diễn viên Mary Miles Minter đã phải lòng Taylor. Điều này làm cho cô và gia đình bị đưa vào dạng tình nghi.

Năm 1964, đột nhiên nữ diễn viên Margaret Gibson, người từng làm việc với Taylor, thú nhận đã giết ông nhưng người ta không tìm thấy bằng chứng nào. Do vậy, vụ ám sát đạo diễn Taylor vẫn bỏ ngỏ từ 90 năm qua. Còn, thủ phạm giết ông vẫn chưa lộ danh tính.

Bob Crane

Sinh năm 1928, Crane tỏa sáng trong loạt phim truyền hình ăn khách Hogan's heroes, từ năm 1965 đến 1971.

Về sự nghiệp, Crane là diễn viên thành công. Nhưng, cuộc sống cá nhân của ông gặp đầy trắc trở do có tính lăng nhăng. Crane từng thu hình và chụp ảnh kích dục với sự giúp đỡ của John Carpenter, một thương nhân, và là người đã cung cấp cho ông máy quay hình.

Crane được phát hiện bị giết vào ngày 29/6/1978. Ông đã bị đánh chết trong lúc đang ngủ tại phòng khách sạn ở Scottsdale, Arizona. Thủ phạm đã quấn dây điện quanh cổ của ông sau khi ông đã chết.

Những giả thuyết về cái chết của Crane bao gồm cả ghen tuông hoặc một người nào đó đã tìm kiếm trả thù khi bị ghi hình đồi trụy mà không có sự đồng ý của họ.

Carpenter cũng bị đưa vào diện tình nghi. Bên cạnh cung cấp cho Crane máy ghi hình, ông này còn tham gia 1/3 số phim diễn kích dục. Nhiều người đã thấy mối căng thẳng của họ trước khi vụ án xảy ra.

Tuy nhiên, đã không có bằng chứng để buộc tội Carpenter mãi cho đến năm 1992, khi cảnh sát tìm được một chuyên gia kiểm định chứng cớ cho thấy: Những vết đốm trên chiếc xe hơi đi thuê của Carpenter trong bức hình thực sự có vấn đề. Do vậy, Carpenter đã bị đưa ra xét xử. Nhưng, cuối cùng, ông được tuyên bố trắng án và thủ phạm vẫn chưa bị bắt.

Peter Ivers

Là một MC, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, tác phẩm nổi tiếng nhất của Peter là In heaven verything is Fine, viết cho bộ phim Erahead của đạo diễn David Lynch. Cả nước Mỹ đã bàng hoàng khi biết tin ông bị bắt và tra tấn bằng dùi cui đến chết ngay tại nhà vào năm 1983. Nhiều người bạn của Peter đã có mặt ở hiện trường ngay sau khi biết tin. Do vậy, các bằng chứng đã bị mất dấu.

Mặc dù có thông tin cho rằng, có thể một vài người bạn của Peter ở chương trình New Wave Theathre do ông làm MC, đã giết ông nhưng không có bằng chứng để kết tội. Nhiều người thì nghi ông bị cướp giết chết.

Do Peter có nhiều mối quan hệ nên rất khó cho cảnh sát điều tra. Thế nên, đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Theo Xã hội

Theo Xã hội

Bạn có thể quan tâm