Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

50.000 fan nữ mừng Fenerbahce vô địch trên khán đài

Fenerbahce ăn mừng chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ sớm ba vòng trước hơn 50.000 phụ nữ và trẻ em. Tuyệt nhiên không có một CĐV nam trên khán đài.

Rạng sáng 28/4, bằng trận hòa không bàn thắng trước Caykur Rizespor, đội bóng Fenerbahce chính thức lên ngôi vô địch Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giải còn tới 3 vòng đấu. Trong mùa giải đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Ersun Yanal, Fenerbahce đã leo lên vị trí số 1, chấm dứt sự thống trị của Galatasaray.

Điều đặc biệt, trong khoảnh khắc chiến thắng được mong đợi nhất của đội bóng, không có một bóng dáng CĐV nam nào trên khán đài. Chỉ có hơn 50.000 phụ nữ và trẻ em cuồng nhiệt chia vui cùng đội nhà.
Toàn bộ CĐV nam bị ban tổ chức cấm không cho vào sân nhằm đảm bảo an toàn sau sự cố đám đông, bạo loạn trên sân. Tuy vậy, người hâm mộ Fenerbahce đã sẵn sàng cho một màn ăn mừng không thể sôi động hơn trên đường phố Bosphorus.
Những tiếng hò reo phấn khích, những màn pháo sáng sáng rực khiến biển người càng thêm náo động.
Tiền đạo người Hà Lan từng khoác áo Liverpool - Dirk Kuyt (giữa) đem con tới ăn mừng chức vô địch của CLB.
Thủ môn Volkan Demirel của Fenerbahce trong khoảnh khắc không thể quên.
Đây là chiến thắng đầu tiên của Fenerbahce kể từ sau bê bối dàn xếp gây rúng động hồi năm 2011.
Vắng bóng đàn ông, khán đài không vì thế mà hạ nhiệt. Các CĐV nữ Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ xinh đẹp mà còn cuồng nhiệt hết mình.


Linh Anh

Bạn có thể quan tâm