Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

5 trận đấu đáng nhớ của lứa Công Phượng, Tuấn Anh năm 2014

Có cả niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thất bại nhưng những màn thể hiện của các cầu thủ U19 đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các cổ động viên.

U19 Việt Nam 1 – 2 U19 AS Roma

Ở giải đấu mờ màn năm 2014
Giải đấu mở màn năm 2014 của đội tuyển U19 Việt Nam là Cúp bóng đá Nutifood tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 1 với những đội bóng khách mời có chất lượng rất cao như U19 AS Roma, U19 Tottenham Hotspur và U19 Nhật Bản. Trận ra quân gặp U19 AS Roma, Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã gây ấn tượng mạnh bằng một thế trận áp đảo trước đội trẻ của CLB danh tiếng Italy. Tuy không thể giành chiến thắng trước U19 AS Roma và sau đó là 2 thất bại nặng nề trước U19 Tottenham Hotspur và U19 Nhật Bản nhưng màn thể hiện của U19 Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao trước những đối thủ vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm. Đây được xem là cữ dượt hết sức quan trọng trước khi Công Phượng, Tuấn Anh bước vào thi đấu các giải khu vực và châu lục trong năm 2014. Ảnh: Tùng Lê


U19 Việt Nam 1 – 0 U19 Thái Lan

Bất chấp việc sử dụng lối chơi thô bạo
Bất chấp việc sử dụng lối chơi thô bạo nhằm khắc chế lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 Việt Nam, U19 Thái Lan vẫn phải nhận thất bại trước các học trò của HLV Graechen tại bán kết giải U22 ĐNA Hassanal Bolkiah Trophy tổ chức ở Brunei. Thể hiện phong độ thuyết phục và xứng đáng giành quyền vào chơi chung kết nhưng đáng tiếc là sau đó, Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã thất bại trước U19 Myanmar. Ảnh: Tùng Lê


U19 Việt Nam 4 – 1 U19 Myanmar

Không lâu sau đó, U19 Việt Nam có màn phục thù hoàn hảo trước chính U19 Myanmar tại giải U19 ĐNA mở rộng tổ chức ở Mỹ Đình.
Không lâu sau đó, U19 Việt Nam có màn phục thù hoàn hảo trước chính U19 Myanmar tại giải U19 ĐNA mở rộng tổ chức ở Mỹ Đình. Trong trận bán kết, Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã đè bẹp U19 Myanmar bằng tỷ số 4-1. Pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu của Tuấn Anh được ca ngợi là siêu phẩm đạt đến đẳng cấp quốc tế. Thể hiện phong độ thuyết phục nhưng một lần nữa thầy trò HLV Graechen lại không thể bước lên ngôi vô địch khi thất bại trước U19 Nhật Bản trong trận chung kết. Ảnh: Tuấn Mark


U19 Việt Nam 1 – 1 U19 Trung Quốc

Khát khao khẳng định của đội tuyển U19 Việt Nam tại Vòng chung kết U19 châu Á
Khát khao khẳng định của Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội tại Vòng chung kết U19 châu Á đã bị dội gáo nước lạnh ngay từ trận ra quân bằng thất bại nặng nề 0-6 trước U19 Hàn Quốc. Sau đó, thất bại 1-3 trước U19 Nhật Bản khiến U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải. Tuy vậy, ở trận đấu cuối cùng gặp U19 Trung Quốc, U19 Việt Nam đã thể hiện một diện mạo cực kỳ thuyết phục, chơi hoàn toàn trên chân đối thủ và chỉ chịu chia điểm rất đáng tiếc vào những phút cuối cùng. Điều đó cho thấy, vấn đề của U19 Việt Nam không phải là kỹ năng chơi bóng mà nằm ở kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu cùng nền tảng thể lực chưa tốt của các cầu thủ. Sau thất bại tại Vòng chung kết U19 châu Á, bầu Đức đã thể hiện khát khao phục thù của ông bằng tuyên bố sẽ làm mọi việc cần thiết để lứa Công Phượng, Tuấn Anh vô địch SEA Games 29 (2017). Ảnh: Tùng Lê

U19 HAGL 3 – 0 U21 Thái Lan

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã có được danh hiệu vô địch đầu tiên tại giải U21 quốc tế. Trong trận chung kết với U21 Thái Lan, U19 HAGL đã xuất sắc vượt qua đối thủ này bằng tỷ số 3-0. Quá phấn khích với chiến thằng giành được, bầu Đức đã dùng cả chuyên cơ của ông để rước cúp và tổ chức lễ ăn mừng hoành tráng tại Pleiku. Đó cũng là thành quả ghi nhận sự tiến bộ không ngừng của lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG suốt 2 năm qua, trước khi bước vào chinh chiến mùa giải đầu tiên ở V.League. Ảnh: Tùng Lê

Hoàng Minh

Bạn có thể quan tâm