Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

5 điều không nên nói với vợ

Nếu bạn muốn cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngột ngạt vì tranh cãi, lườm nguýt và bị “cấm vận” tuyệt đối, thì hãy luôn nói với nàng những câu sau.

5 điều không nên nói với vợ

(Zing) – Nếu bạn muốn cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngột ngạt vì tranh cãi, lườm nguýt và bị “cấm vận” tuyệt đối, thì hãy luôn nói với nàng những câu sau.

5 điều không nên nói với vợ

Ảnh minh họa

“Em cứ bình tĩnh”

Có vẻ logic khi khuyên một phụ nữ hạ hỏa. Thế nhưng, đàn ông đang phạm vào một trong những lỗi ngớ ngẩn nhất.

Nên hiểu rằng, một phụ nữ la hét và nổi giận đùng đùng luôn cho rằng điều mình nói là đúng 100%. Nhất là lúc tình huống đó chẳng liên quan gì đến bạn, bà xã chỉ muốn trút hết bực dọc ra để thảnh thơi nghĩ việc khác mà thôi. Vì thế nếu bạn lỡ lời nói cô ấy bình tĩnh, thì điều đó đồng nghĩa với hàng loạt thứ rắc rối khác phát sinh trong đầu “sư tử”: “Ý anh là em nổi giận vô cớ chứ gì?”, “Anh ám chỉ em bị điên phải không?” và vân vân. Đến đây thì từ một chuyện nhỏ nhặt, mọi thứ sẽ bùng lên không kiểm soát nổi đâu.

Tốt nhất hãy bảo cô ấy rằng “Anh thấy không vui khi em gặp chuyện bực mình. Ta thử cùng bàn xem thế nào”. Vậy cô ấy sẽ hiểu rằng bạn thực sự thông cảm và sẽ “hạ hỏa” dần.

“Anh yêu em” (khi đang cãi nhau)

Trong phim, câu nói này thường được dùng trong các tình huống lãng mạn như đi dạo trên bờ biển, gặp lại nhau ở sân bay, hay khi đang tình tứ trên giường. Thế nhưng trong đời sống thực, phụ nữ lại hay phải nghe “lời yêu thương” này khi cuộc cãi nhau lên tới đỉnh điểm, lúc người vợ muốn “truy tận gốc vấn đề”, còn chồng lại chỉ muốn kết thúc “cho xong”.

Thử tưởng tượng bạn đi dự tiệc về với cái áo có mấy vết son, hoặc quên sinh nhật bà xã, mà chỉ đứng ở cửa ngượng ngùng nói luôn “Anh yêu em”, thì có mấy phụ nữ tin được tính chân thật của câu nói đó?

Nếu thực sự muốn tận dụng hết “phép màu” của ba từ nhạy cảm, bạn nên thành khẩn khai báo sự việc đã xảy ra như thế nào, hứa với nàng là sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa, và ôm nàng vào lòng, thủ thỉ câu nói bất diệt.

“Tùy em”

Cuộc sống lúc nào cũng có nhiều lựa chọn. Dĩ nhiên bạn đời không bắt bạn phải theo cô ấy từng bước, giúp quyết định xem nên ăn cái gì, đi nghỉ ở đâu, mua áo màu gì… Nhưng khi cô ấy đã hỏi bạn nghĩa là muốn bạn góp ý thực sự, hoặc ít ra là muốn ông chồng của mình quan tâm hơn một chút. Thế nên cái câu cụt lủn kia khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm và coi thường.

Tốt nhất để không lâm vào tình trạng im lặng không được mà nói cũng không xong, bạn nên khéo léo đẩy lại sự lựa chọn cho cô ấy. Ví dụ “Anh nghĩ chỗ A hay B hay đấy, nhưng người ta bảo C cũng không tệ. Theo em thì sao bây giờ?” Như vậy thì ai mà nỡ giận bạn được cơ chứ.

“Em biết anh thế nào từ trước lúc cưới rồi cơ mà”

Sự thực là không đâu ạ. Có thể hai người rất hiểu nhau, nhưng phụ nữ lại hay bị ảo tưởng làm mờ mắt trước những khiếm khuyết của người bạn đời tương lai. Không phải là lỗi của các quý ông, chỉ có điều tính cách phụ nữ là mơ mộng như vậy, và ngay cả khi đã lập gia đình thì cũng không bắt họ chấm dứt cách sống đó được.

Nếu nói câu đó với vợ, khác nào bạn giáng thẳng vào mặt cô ấy rằng “Tôi là thế, và đến hết đời cũng mãi là thế. Cô nên chấp nhận đi”.

Vậy thì khi cô ấy cằn nhằn gì đó về tính bừa bãi hay vô tâm của bạn, hãy bảo rằng “Ừ, anh cũng thấy thế. Anh đang cố sửa chữa đây”. Nói dối một chút chẳng có hại gì, phải không?

Im lặng

Đôi khi bạn áp dụng chiến thuật “Im lặng là vàng”, vì sợ nói gì cũng không hợp ý cô ấy. Lại sai rồi. Tưởng tượng một trận bóng mà hai bên cứ đứng im, chả ai thèm đá quả bóng đi thì còn gì hấp dẫn nữa. Chuyện này cũng vậy. Cô ấy sẽ cho rằng bạn chả hứng thú gì để “tiếp chuyện” cô ấy nữa, hoặc mình tẻ nhạt tới mức chồng không thèm đáp lời.

Hãy thể hiện là bạn có lắng nghe cô ấy. Nói gì cũng được. Thậm chí là “cãi lại nhiệt tình”. Đôi khi như vậy lại khiến cô ấy chợt bình tĩnh hơn đấy.

3 “Câu thần chú” để thoát nạn

Một khi cô ấy đã tức điên lên, bạn cũng đừng sợ. Theo các chuyên gia tâm lý thì trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn mong bạn giúp cô ấy dừng lại. Ba câu nói sau sẽ giúp bạn dội một gáo nước lạnh vào cơn giận của nàng ngay lập tức.

"Kể hết với anh cho nhẹ người"

Nhiều bậc anh hùng không hiểu rõ hết sức mạnh của câu nói này. Thông thường phụ nữ nổi giận là vì lúc cần nói lại bị bắt im lặng. Vì thế việc bạn tỏ ra sẵn sàng mở lòng với mọi chuyện vụn vặt của nàng sẽ khiến cô ấy cảm động mà ngưng quát tháo. Biết đâu bạn lại còn học được điều gì đó từ “chuyện vụn vặt” ấy thì sao?

"Thực sự em đẹp lắm"

Vấn đề là bạn phải nói như kiểu thốt lên một chân lý, như thể đột nhiên vẻ đẹp của cô ấy giống một cầu vồng đột nhiên hiện lên ở chân trời, như thể nãy giờ bạn chỉ chăm chú theo dõi vẻ mặt tức giận của cô ấy. Cách này hữu hiệu hơn câu “Anh yêu em” nhiều, nhưng bạn phải có năng khiếu đóng kịch, kẻo nàng còn nổi cơn tam bành lớn hơn.

"Anh xin lỗi. Tại anh cả"

Một cách cổ điển, ông chồng nào cũng biết nhưng không phải ai cũng nói được. Bởi rõ ràng không phải lúc nào bạn cũng có lỗi, và cô ấy cũng có bao giờ chịu nhún nhường như thế đâu. Bên nào cũng muốn giữ thể diện, nhưng với phụ nữ thì còn khó hơn nhiều. Việc này không làm cô ấy coi thường bạn đâu (trừ khi cứ mở mồm ra là lại xin lỗi), mà trái lại, khi bình tâm cô ấy sẽ “bù đắp” cho bạn nhiều hơn đấy.

Phúc Bồn Tử

Theo MHealth

Theo MHealth

Bạn có thể quan tâm