Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập về đến đất mẹ

Sau nhiều ngày nằm bên đất khách, những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập được hồi hương với những vòng hoa của người thân, bạn bè.

Chiều 6/1, tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom ở Ai Cập gần 10 ngày trước được tổ chức tại TP.HCM, Bình Thuận và Nha Trang.

Những vòng hoa quỳnh trắng

Có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175, nơi tổ chức đám tang cho nạn nhân Nguyễn Thúy Quỳnh (58 tuổi), ông Nguyễn Dũng (em trai bà Quỳnh) cho biết vợ chồng chị mình có 2 người con. Dù bận rộn với công việc làm chủ một công ty thủy sản, vợ chồng bà Quỳnh vẫn dành nhiều thời gian để du lịch.

vu danh bom o ai cap anh 1
Một vị khách đau lòng khi đọc cáo phó. Ảnh: Lê Trai.

“Sau khi dựng vợ gả chồng cho con cái, 2 anh chị thảnh thơi. Chị Quỳnh thấy tour nào hợp lý là mua vé đi chơi. Cả 2 vợ chồng đã đi rất nhiều nơi nhưng không ngờ lại gặp nạn ở Ai Cập”, ông Dũng nói.

Ông Dũng kể đêm xảy ra vụ khủng bố, ông Lê Đức Minh (chồng bà Quỳnh) gọi về thông báo chuyến xe của họ bị đánh bom. Người chồng nói mình chỉ bị thương nhẹ nhưng tránh nhắc tình trạng của vợ mình khi được hỏi. Phải đến nửa đêm hôm ấy, ông Minh mới dám thông tin tình trạng bà Quỳnh.

“Lúc nghe anh Minh nói chị Quỳnh chết mà tay tôi run lên, không dám tin đó là sự thật. Không ngờ chuyến đi lần này trở thành chuyến ly biệt của 2 vợ chồng”, ông Dũng ngậm ngùi.

May mắn thoát chết trong vụ tai nạn, nhưng ông Minh lại đau lòng khi người vợ của mình bị thiệt mạng nơi xứ người. Ký ức về vụ nổ vẫn in hằn trong tâm trí người chồng, ông Minh kể rành mạch từng sự việc diễn ra trong chuyến đi định mệnh cho người thân nghe.

Ông Dũng thuật lại khi chiếc xe chở đoàn người chạy trên đường thì bà Quỳnh ngồi bên cửa sổ, ông Minh ngồi hàng ghế trong. Sau đó là những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Sức ép từ quả bom khiến những người bên trong bị thương và thiệt mạng.

vu danh bom o ai cap anh 2
Người thân, đồng nghiệp đau lòng trước cái chết của bà Quỳnh. Ảnh: Lê Trai.

“Thi thể chị Quỳnh còn nguyên vẹn, chỉ có máu tụ ở đầu. Anh Minh nói chị Quỳnh chết là do áp lực vụ nổ, gây xuất huyết não”, ông Dũng kể lại.

Chiều cùng ngày, nhiều vòng hoa quỳnh trắng tinh như cái tên người phụ nữ xấu số liên tiếp được chở tới nhà tang lễ. Nhiều người có mặt không kìm được nước mắt khi những ký ức về nạn nhân cứ bất chợt ùa về.

Nhiều đồng nghiệp từng làm việc chung nhận xét bà Quỳnh lành tính, biết suy nghĩ cho người khác. “Khi chị Quỳnh còn làm tài vụ, chị thường quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp nên ai cũng quý. Gần 20 năm chưa gặp chị, hôm nghe tin chị thiệt mạng trong vụ đánh bom, tôi không dám tin là sự thật”, một đồng nghiệp của nạn nhân chia sẻ.

Tóc bạc tiễn đầu xanh

Trưa 6/1, thi thể anh Nguyễn Trọng Tiến (30 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) đã được đưa về đến quê nhà tại thôn Bình Nhơn, xã Bình Tân (Bắc Bình, Bình Thuận). Rất đông người dân địa phương cùng các đồng nghiệp tại Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đã cùng đến nhà tổ chức tang lễ cho anh Tiến.

vu danh bom o ai cap anh 3
Gia đình tổ chức tang lễ cho nam hướng dẫn viên tử nạn ở Ai Cập tại quê nhà Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân quấn chiếc khăn trắng toát đầu, người mẹ đau đớn để tang con kể Tiến mồ côi cha từ năm 14 tuổi. Nhà nghèo khó, Tiến vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở cùng người dì để tiếp tục đi học. Tiến hiền lành và rất chăm.

"Tiến chỉ về nhà mỗi dịp lễ, Tết hay ngày nghỉ, mỗi lần về ít khi báo trước. Tiến mới về trước khi đi Ai Cập, nghe Tiến nói phụ trách đưa khách đi du lịch ở Trung Đông", bà Xuân kể với giọng xúc động.

Bà Xuân cho biết khi Tiến tử nạn, con gái và con rể giấu bà, chỉ nói Tiến bị thương. Ba ngày sau, người mẹ mới hay tin con trai mất. Người phụ nữ 60 tuổi đã đóng cửa nằm khóc trong nhà suốt gần chục ngày cho đến lúc thi thể con trai về đến nhà.

vu danh bom o ai cap anh 4
Tang lễ của anh Tiến được tổ chức theo nghi thức Công Giáo. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Anh Nguyễn Văn Mười (anh rể Tiến) cho biết anh sang Ai Cập đưa thi thể Tiến về nước. Nam hướng dẫn viên du lịch bị sức ép của quả bom làm thiệt mạng nhưng thi thể vẫn lành lặn.

"Tiến là người rất nghị lực và tự lập. Nhà nghèo nhưng em đã cố gắng học và làm việc, được bạn bè đồng nghiệp quý mến", anh Mười nói.

"Chưa cho bà nội biết ba mất"

Cùng ngày, thi thể ông Trần Hóa Khánh - nạn nhân thứ 3 thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập - được đưa về đến Khánh Hòa vào sáng 6/1. Lễ tang ông Khánh được tổ chức tại Nhà tang lễ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chiều cùng ngày, nhà của nạn nhân Trần Hóa Khánh trên đường Trịnh Phong, TP Nha Trang đóng cửa im lìm. "Cửa luôn đóng kín từ ngày gia đình nghe tin ông Khánh và người thân bị nạn bên Ai Cập. Có thể vì chuyện buồn nên gia đình không muốn có người lạ đến nhà”, hàng xóm cho hay.

vu danh bom o ai cap anh 5
Người thân tổ chức tang lễ cho ông Khánh. Ảnh: Lê Xuân.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Trần Ngọc Long, con trai ông Trần Hóa Khánh cho hay cha anh ở cùng bà nội. "Do bà nội tuổi cao, lại bệnh tim nên từ khi biết tin, gia đình giấu chuyện, sợ bà chịu đựng không nổi", anh Long tâm sự và cho biết trước mắt lo hậu sự cho cha rồi sẽ tìm cách cho bà nội hay tin sau.

Khoảng 18h15 ngày 28/12 theo giờ địa phương (tức 23h15 cùng ngày, theo giờ Việt Nam), một vụ đánh bom xảy ra trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza (Ai Cập), cách kim tự tháp lừng danh Giza khoảng 4km, khi chiếc xe chở đoàn du lịch Việt Nam tới thăm kim tự tháp này đi ngang qua. Quả bom được giấu phía sau một bức tường đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người Việt Nam. 12 du khách khác bị thương.

Người thân vật vã bên quan tài nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập

“Tiến hứa sau chuyến đi này, em sẽ đi thêm một chuyến tới Mỹ nữa rồi về nhà ăn Tết với mẹ. Thế nhưng, không may đoàn xe của em lại bị đánh bom”, người thân nạn nhân nghẹn giọng.

Lê Trai - Huỳnh Hải - Lê Xuân

Bạn có thể quan tâm