24 giờ gay cấn trên tàu F-Diamond
(Zing) - Để trở thành Miss FTV của tháng, Thanh Hoài cùng các bạn đã có những nỗ lực đáng nể, Zing theo chân tường thuật....
Đoàn chúng tôi hẹn nhau tại sân ga quốc tế Tân Sơn Nhất, đúng 19h30 đêm 25/12 để làm thủ tục bay sang Thái Lan tham gia chương trình Miss FTV 2007 trên tàu F.Diamond.
![]() |
|
Người mẫu, hành lý ở sân bay TSN (ảnh T.Thanh) |
Sự háo hức của hầu hết chúng tôi hơi bị bất ngờ vì thủ tục, thay vì phải có vé khứ hồi để làm thủ tục lấy vé lên tàu (boarding pass), phía ban tổ chức (fashion TV) chỉ gởi cho chúng tôi vé bay một chiều và dự dịnh tất cả chúng tôi khi trở vế Việt Nam sẽ bằng chính con tàu F.Diamond nổi tiếng và đầy bí ẩn (đối với chúng tôi).
Mọi việc cũng trôi chảy, sau một loạt các cuộc gọi xác nhận giữa giám đốc điều hành chương trình Miss FTV 2007 và ban quản lý an ninh mặt đất sân bay Tân Sơn Nhất, gần 30 phút tất cả đoàn chúng tôi đã được thông qua cửa khẩu hải quan và lên máy bay của hãng Air France số hiệu AF.169 để khởi hành theo đúng lịch trình.
22g15 sân bay Thái lan, biết chúng tôi là đoàn Người mẫu Việt Nam đến Thái lan để tham gia trình diễn trên tàu FTV, rất bất ngờ, chúng tôi đã được các nhân viên hải quan nước bạn đón tiếp rất nồng nhiệt và có phần ngưỡng mộ. Thủ tục thông qua rất nhanh gọn.
![]() |
|
Ảnh "nghiêm túc nhất" với hải quan Thái Lan (ảnh T.Thanh) |
Thật vui khi các nhân viên hải quan ở đây rất dễ hòa mình khi chúng tôi chụp ảnh họ, và khá bất ngờ khi các nhân viên sân bay Thái Lan đã cùng chúng tôi chụp những tấm hình đầy nghịch ngợm với với những kỷ niệm ấn tượng ban đầu khó quên…
![]() |
|
Đón đoàn ở Sân bay Bangkok (ảnh T.Thanh) |
Sau khi nhận xong hành lý và ra cổng sân bay gần 22g45, đại diện của Miss FTV 2007 tại Thái Lan – Ông Anurak Benchanavee công ty Siam Overseas - đã tiếp chúng tôi cùng lực lượng hậu cần để đưa hành lý chúng tôi lên chiếc xe 12 chổ, hướng dẫn cho chúng tôi đổi tiền Thái Lan cũng như giúp chúng tôi mua một số sim card điện thoại để tiện việc liên lạc trên đất bạn trong chuyến hành trình này.
Vẫn chưa gặp tàu F-Diamond!...
Những tưởng Tàu FTV cập bến đâu đó dưới màn đêm Thái Lan, nhưng chúng tôi đã lầm… Tàu FTV neo đậu ngoài khơi phía nam Thailand và cách Bangkok đến 465km, nơi đó có tên là Kochang.
Ban tổ chức sắp xếp cho đoàn lên một chiếc xe 12 chỗ rộng rãi, thoải mải. Suốt 4 giờ đồng hồ rong ruổi trên đường từ sân bay Bangkok đến bến phà …Kochang để chúng tôi tiếp tục…đi tiếp…
![]() |
|
Cano của FTV (ảnh T.Thanh) |
Bây giờ đã vào khoảng 3g30 sáng 26/12. Chúng tôi đã gặp các người mẫu của nhiều quốc tịch, cùng nhà thiết kế của FTV Mr Elan đón tại bến phà, và cùng lên cano của du thuyền FTV hướng ra biển. Vượt qua các con sóng bập bềnh cùng các cơn gió lạnh buốt ghê người của biển làm cho mọi người trong đoàn chúng tôi trên cano phải ghì chặt nhau để vượt qua cơn lạnh, chiếc du thuyền từ từ đang mờ dần từ ngoài khơi cũng bắt đầu rõ dần để chúng tôi cập bến và lên tàu đang neo đậu giữa bốn bề biển nước.
4g30 sáng 26/11 - Cả đoàn chúng tôi vời nhiều quốc tịch, màu da, trên cano đã được đón lên tàu, hơi đói bụng… Phục vụ trên tàu đa số là đồng hương (người Việt 100% có khoảng 30 người phục vụ trên tàu từ Reception đến phục vụ) ăn uống thoải mái, từ trái cây tươi, rượu bia, món ăn … chúng tôi được hướng dẫn làm các thủ tục trên tàu, để rồi tiếp nhận mỗi người một cabin với đầy đủ tiện nghi như một phòng của khách sạn trên bờ.
![]() |
|
Xuân Thảo ăn sáng trên tàu FTV (ảnh T.Thanh) |
![]() |
|
Người mẫu Khánh Trang (ảnh T.Thanh) |
7g30 trên tàu F-Diamond Xuân Thảo dậy sớm nhất (không biết mấy giờ vừa qua cô ấy có nghĩ ngơi bình thường như ở nhà hay không?!) qua cabin để hối thúc tôi mail về nhà, và cho Zing…, đường truyền thật tệ không chuyển được, có lẽ vì tàu neo đậu khá xa bờ.
9g30- Thanh Hoài, Khánh Trang, Ngọc Bình và Tuyết Nhung lần lượt đã thức dậy và ăn sáng. Nhìn tất cả những người mẫu trong chuyến đi hôm nay thật đẹp, hồ hởi và tất cả dù không nói ra nhưng ai nấy đều sẵn sàng.
10giờ26/12 -Tất cả các người mẫu trên tàu đều tập họp lại, bắt đầu tập dượt cho buồi tối hôm nay. Đi, dừng, xoay người, sải chân…, từng người, từng người với 64 cô người mẫu với khoảng 20 quốc tịch, không phải ai cũng dùng tiếng Anh trôi chảy, không phải người mẫu nào cũng đi đúng nhịp, vất vả nhưng nụ cười thân thiện của nhân viên và chủ tàu đã làm tan biến những khó khăn ban đầu. Quan sát chung: "có lẽ những người mẫu của chúng ta.. rất giỏi” buổi tập kéo dài đến 15g chiều (không nghỉ và ăn cơm trưa) bắt đầu make-up. Có ba chuyên gia làm mặt, tóc cho người mẫu mà mãi đến 6g tối mới xong.
Hình ảnh trên tàu FTV trước giờ trình diễn:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tranh thủ chụp ảnh trên tàu |
![]() |
|
Erick giám đốc đối ngoại FTV và người mẫu Xuân Thảo (ảnh T.Thanh) |
![]() |
![]() |
19g30 đêm 26/12 giờ trình diễn
Khách được đón từ bờ ra bằng cano của tàu F-Diamond , tôi đoán là các quan chức của Thai Lan, không đông bằng hôm tàu FTV diễn ở Việt Nam hồi tháng 11 vừa qua, nhưng… vẫn quan trọng đối với đoàn Việt Nam, sàn diễn tràn ngập tiếng vỗ tay cổ vũ mỗi khi người mẫu VN ra sàn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Thắng lợi của Thanh Hoài |
22g30 - Tuyên bố: Người mẫu Thanh Hoài Việt Nam giải nhất đêm thời trang Miss FTV.. tháng 12/2007 tổ chức tại Thái Lan” niềm vui, tự hào ập đến, chúng tôi chợt hiểu từ “Việt Nam” được nhắc đến bên ngoài lãnh thổ của quê hương thật quý biết nhường nào….
Đức Huy (ghi lại từ Hùynh Văn Thiện Thanh)




















