22 người chết vì muốn xem Drogba
Trận hỗn chiến xảy ra khi Bờ Biển Ngà thi đấu cùng Malawi khiến 22 người chết và 132 người bị thương.
Cảnh tượng hỗn loạn tại SVĐ
Các fan có mặt tại sân Felix Houphouet-Boigny đã chen lấn xô đẩy ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, tạo ra cuộc hỗn loạn khiến mọi người dẫm đạp lên nhau.
Theo lời một phóng viên hãng AP, mọi người đã tụ họp trước sân tới 40 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Cảnh sát đã phải dùng tới hơi cay để "hạ hỏa" một phần đám đông.
Ollo Kambire, phóng viên báo Super Sports thì cho biết, một bức tường đổ sập xuống các fan, khi họ cố chen lấn xô đẩy để vào trong sân: "Tôi thấy người ta ngã ập xuống, và rồi sự hoảng loạn, dẫm đạp xảy ra".
Nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức phải cấp cứu người bị thương, trong khi trận đấu vẫn phải tiếp tục. Những người bị thương nặng được chuyển tới bệnh viện dân sự và quân sự gần đó.
Sân vận động này chỉ có sức chứa 35.000 người, nhưng cuối tuần vừa rồi, rất nhiều fan đã tới đây để có dịp chứng kiến Didier Drogba, Salomon Kalou, Kolo Toure hay Emmanuel Eboue thi đấu cho ĐTQG.
Trong một thập kỷ qua tại châu Phi, hàng trăm người đã chết do những vụ bạo loạn tại sân bóng như thế này.
Chùm ảnh thảm kịch tại sân bóng:
Cáng người bị nạn từ khán đài xuống
Cáng cứu thương liên tục phải làm việc
Người chết và bị thương nằm la liệt
Drogba và các đồng đội vẫn phải tiếp tục trận đấu
Ở đất nước này, người ta hâm mộ Drogba không khác gì "Thánh sống"
Và đây cũng chính là lý do số người xem kéo tới đông như vậy.
T.H
Theo DV