Bơi thuyền ra sông tắm, 2 học sinh đuối nước
Giữa trưa, một nhóm học sinh ở Quảng Trị bơi thuyền ra sông tắm không may bị lật thuyền. Thi thể một người đã đươc tìm thấy, trong khi nạn nhân còn lại vẫn mất tích.
138 kết quả phù hợp
Giữa trưa, một nhóm học sinh ở Quảng Trị bơi thuyền ra sông tắm không may bị lật thuyền. Thi thể một người đã đươc tìm thấy, trong khi nạn nhân còn lại vẫn mất tích.
Sau gần một ngày mất tích do thuyền bị lật khi đi bắt cá, thi thể 2 nam sinh lớp 7 và lớp 10 ở Quảng Nam đã được tìm thấy tại khu vực nước sâu hơn 4 m.
Mùa mưa lũ, nhiều học sinh Quảng Ngãi phải vượt sông sâu, nước chảy xiết nguy hiểm đến trường học tập mỗi ngày.
Trên đường đi học về qua dòng kênh có nước lũ, một học sinh ngã xuống dòng kênh rồi bị nước xoáy cuốn trôi dẫn đến tử vong.
Sau khi dự lễ khai giảng, nhóm học sinh trường THPT Tây Sơn (Bình Định) rủ nhau ra bờ sông Kôn chơi đùa, không may ba nam sinh trượt chân xuống hố cát sâu chết đuối.
Sau lễ khai giảng năm học mới, hai anh em Quân và Phương rủ nhau đi ra đồng chơi thì bị sảy chân xuống kênh nước đang thi công dẫn đến tử vong thương tâm.
Sáng 5/8, phát biểu tại hội nghị của ngành giáo dục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, việc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ta có những dấu hiệu đáng lo ngại do sính bằng cấp.
Nhóm học sinh lớp 6 và 7 xuống khu vực biển Bãi Dài (Cam Lâm, Khánh Hòa) để tắm thì bị sóng cuốn trôi, 3 em được cứu sống còn 2 em mất tích.
Nhằm rèn luyện thân thể và đặc biệt chống đuối nước cho trẻ em, UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quyết định đầu tư cho mỗi xã, phường một bể bơi.
Bộ GD&ĐT vừa ra văn bản gửi các sở GD&ĐT, chỉ đạo tăng cường giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.
Nhóm học sinh tắm sông rồi thách nhau bơi qua bờ bên kia. 2 em lớp 9 bơi đến giữa dòng thì bị đuối nước.
Thấy bạn bị trượt chân trong vùng nước sâu, một học sinh lớp 10 ở tỉnh Quảng Nam đã xuống cứu bạn nhưng không may cả hai cùng bị chết đuối.
11 học sinh tranh thủ thời gian nghỉ ra hồ tắm thì bị lật ghe, 2 em đuối nước. Sau 1 giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Hai bé trai 8 tuổi rủ vào ao nước tưới cà phê của người dân tắm. Gia đình đi tìm thì thấy quần áo để trên bờ nên xuống kiểm tra thì phát hiện cả 2 tử vong.
Điện chập chờn, nước không ổn định, tường nhiều nơi thấm nước, gạch bong tróc..., nhưng gần 2.000 học sinh vẫn hàng ngày vui đùa, học hành dưới mái trường ấy.
Trong ngày nghỉ cuối tuần, Phong và Qúy (học sinh lớp 10, trường THPT số 2 Phù Cát, tỉnh Bình Định) đến đập cây Ké bắt cua không may trượt chân rơi xuống dòng nước xiết.
Theo các ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các tỉnh miền Trung, đợt bão lũ vừa qua gây thiệt hại nặng về tài sản, có 11 người tử vong và mất tích.
Bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của em Nguyễn Anh Tuấn (học sinh dũng cảm cứu 2 người đuối nước) đã được BV Đa khoa Cửa Đông, thành phố Vinh nhận chữa bệnh miễn phí.
Ao nước khá sâu và rộng, đã bỏ hoang lâu nên cây cỏ mọc um tùm gây khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân xấu số.
Trên đường đi chơi trở về, khi lội qua sông Ba gặp lúc nước lớn, 4 học sinh bị nước cuốn trôi, 2 em bị chết đuối.