Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

18 năm trước, danh thủ Liverpool ăn mừng kiểu ‘hít heroin’ phản cảm

Robbie Fowler, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ sáu lịch sử giải Ngoại hạng Anh, từng có màn ăn mừng chế giễu cáo buộc hít heroin đến từ CĐV đại kình địch Everton.

Màn ăn mừng phản cảm của Fowler Robbie Fowler ăn mừng theo kiểu hít heroin

Ngày 3/4/1999, sau bàn thắng tung lưới Everton từ chấm 11 mét, Robbie Fowler đã có pha ăn mừng theo kiểu vừa bò lổm ngổm trên mặt sân vừa... hít heroin. Hành động của Fowler nhằm đáp trả các CĐV Everton dựng chuyện anh sử dụng ma túy trước trận đấu.

Sau màn ăn mừng phản cảm, Fowler bị Liverpool phạt 60.000 bảng. Liên đoàn bóng đá Anh quyết định treo giò cầu thủ này 4 trận. Sau đó, Fowler còn bị phạt treo giò thêm 2 trận và nộp cho FA 32.000 bảng vì nhạo báng hậu vệ Graeme Le Saux của Chelsea.

Robbie Fowler an mung kieu hit heroin anh 1
Fowler bò trên sân và "hít heroin". Ảnh: Getty.

Tháng 3/1997, Fowler cũng bị FA phạt nặng vì ăn mừng bàn thắng bằng cách khoe áo mặc trong có in hình ảnh phản đối hãng Calvin Klein sa thải 500 công nhân tại Anh.

Robbie Fowler sinh ngày 19/4/1975 tại Liverpool. Thi đấu cho đội bóng quê hương Liverpool từ năm 1993 đến 2001, anh ghi 120 bàn sau 236 trận đấu. Fowler được cổ động viên thành phố cảng đặt nickname “Chúa”.

Sau khi rời Quỷ đỏ Merseyside, Fowler sang Leeds United và Man City. Với tổng 162 bàn ở Premier League, anh nắm giữ vị trí cầu thủ ghi bàn tốt thứ sáu lịch sử giải đấu.

Sau đó Fowler tiếp tục phiêu bạt qua nhiều đội bóng từ châu Âu sang châu Á. Điểm dừng cuối cùng của anh là Muangthong United (Thái Lan).

Anh Dũng

Bạn có thể quan tâm