Bộ trưởng Quốc phòng chia buồn với gia đình 22 quân nhân hy sinh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá hành động của 22 quân nhân thể hiện tinh thần quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ.
51 kết quả phù hợp
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá hành động của 22 quân nhân thể hiện tinh thần quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ.
Ngày 19/10, thi thể các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đông Hà (Quảng Trị). Nhiều người không cầm được nước mắt khi chờ nhận mặt chồng, con.
Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn về người và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.
Người thân không cầm được nước mắt khi chờ nhận mặt chồng, con. Họ nhắc về những kỷ niệm và cả dự định mà các nạn nhân còn dang dở.
Sau 35 giờ tìm kiếm, đến 14h30 ngày 19/10, hàng trăm chiến sĩ với sự hỗ trợ của 13 máy xúc đã tìm thấy 22 thi thể ở Đoàn 337.
Zing có mặt tại các địa điểm ở Quảng Trị, TP Đồng Hới (Quảng Bình) cập nhật thông tin ngập lụt, cứu hộ cứu nạn tính đến sáng nay, 19/10.
"Dọc đường, hàng chục chiến sĩ phải bỏ lại xe, đi bộ vượt qua các điểm sạt lở. Đến hiện trường, trước mặt là khung cảnh tan hoang, đất đá, cây cối ngổn ngang", một chiến sĩ kể.
Sáng 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị.
Sáng 19/10, 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đoàn Kinh tế 337. Xe cứu thương, bộ đội tiếp tục được huy động vào hiện trường.
Đến 14h30 ngày 19/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại khu vực Đoàn 337 đóng quân.
"Nhiều mảng tường đổ sập, tiếng la hét khắp nơi. Tôi bị thương và mắc kẹt vào một góc", chiến sĩ sống sót sau vụ sạt lở đất tại Đoàn 337 nhớ lại.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, sĩ quan của Đoàn 337 bị đất đá vùi lấp.
Đến tận khi linh cữu tướng Man được đưa về nhà, bà Nguyễn Thị Dũy mới biết con trai mình đã ra đi mãi mãi. Không ai dám nói với người mẹ 95 tuổi rằng con trai bà đã tử nạn.
Chiều 18/10, khu vực vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Đoàn 337 nhiều lần xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Lực lượng cứu hộ phải đánh kẻng thu quân đề phòng rủi ro.
Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để cứu hộ cứu các nạn nhân còn đang mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 và cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại Đoàn 337.
Sau một ngày mệt nhoài vì giúp dân chạy lũ, 22 chiến sĩ Đoàn 337 về đơn vị lúc 0h. Họ vừa nghỉ ngơi thì ngọn núi phía sau ập xuống.
Bộ Quốc phòng đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng cất cánh tiếp cận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khi thời tiết thuận lợi.
Đường dẫn vào huyện Hướng Hóa bị sạt lở ở nhiều nơi khiến giao thông ách tắc. Cục quản lý Đường bộ 2 đã huy động nhiều máy móc, phương tiện đến xử lý các điểm sạt lở.
Nhóm cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nạn gồm 14 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.