5 địa điểm check-in khi đến Buôn Ma Thuột dịp Tết Nguyên đán
Buôn Ma Thuột không chỉ nổi tiếng là thành phố cà phê, nơi đây còn có vô vàn địa điểm tuyệt đẹp cho bạn tha hồ "sống ảo" chẳng thua kém gì những thiên đường du lịch nổi tiếng khác.
35 kết quả phù hợp
Buôn Ma Thuột không chỉ nổi tiếng là thành phố cà phê, nơi đây còn có vô vàn địa điểm tuyệt đẹp cho bạn tha hồ "sống ảo" chẳng thua kém gì những thiên đường du lịch nổi tiếng khác.
Tháng 10 Đà Lạt có hoa dã quỳ, Hà Nội gây thương nhớ với cúc họa mi... Thời điểm này, các miền đất trên khắp Việt Nam cùng rực rỡ với trăm hoa đua nở.
"Cai nghiện, cảm giác thiếu thuốc khiến tôi nôn nao, toàn thân nhức mỏi, đau ê ẩm, như có cả nghìn mũi kim đâm vào người", Nguyễn Trung Thành, người 17 năm nghiện ma túy, chia sẻ.
Gặp gỡ, quen nhau, trở thành bạn thân lúc nào không biết, nhóm bạn trẻ ở TP.HCM mới đây đã lên ý tưởng rủ nhau "trốn" khỏi ồn ào, náo nhiệt để tìm về Đà Lạt tĩnh lặng và mộng mơ.
Trao tặng tủ sách là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội sách Mùa xuân 2018 khai mạc sáng 28/3 tại Hà Nội.
Quỹ đất trung tâm thành phố HCM để phát triển dự án dần cạn kiệt, khiến “cuộc chiến” săn quỹ đất trung tâm ngày càng quyết liệt.
Cũng như biểu tượng của núi rừng Tây Bắc là hoa ban, hoa mận, đặc trưng của mùa hoa Tây Nguyên chính là hoa cà phê. Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có một chuyến đi tuyệt vời.
Suzuki Asian Challenge 2015 khép lại với phần thắng chung cuộc thuộc về tay đua Indonesia - Andreas Gunawan. Tay đua Nguyễn Hoàng Anh Dũng của Việt Nam xếp vị trí cuối cùng.
Nghĩ đến cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) là nghĩ ngay đến núi tai mèo và đá xám xịt. Ít người rời khỏi con đường Hạnh Phúc để thấy trên cao nguyên ấy còn có những góc trời màu xanh.
Gần một năm yêu nhau, Ian bất ngờ bị tai nạn nghiêm trọng. Kể từ đó, Larissa luôn chăm sóc cho bạn trai của mình và kết hôn cùng anh sau 4 năm.
Ra đi đã gần 15 năm, thể phách đã về với đất cao nguyên nhưng tinh anh của người anh hùng Núp vẫn mãi còn với dân tộc, như một biểu tượng của khối đại đoàn kết.
Trên hành trình bụi khám phá đất và người Tây Nguyên, chúng tôi ấn tượng mạnh với chữ tình ở nơi đây, thân thiện, cởi mở, nồng nàn. Mỗi lần nhắc đến Kon Tum là tôi muốn trở lại.
Mỗi sáng bà Điểm dậy sớm đi tập thể dục, ông lão ngoài 80 tuổi nghĩ ngay đến chuyện vợ đi ngoại tình. Vì nghĩ vợ như vậy nên trong tâm trí ông Tài thêu dệt đủ mọi chuyện.
Nằm ở thượng nguồn dòng sông Chảy, mảnh đất Bắc Hà (Lào Cai) được mệnh danh là Cao nguyên trắng của đất trời Tây Bắc.
Khi mùa hè nóng nực bắt đầu tràn về phố thị là lúc mảnh đất bazan thấm đẫm hương cà phê trở thành “giấc mơ Chapi” trong lòng du khách. Cái nắng, cái gió say nồng làm no tròn hạt cà phê đợi ngày...