Thắp lửa mùa Xuân xua tan bóng đêm lầm lỗi
Trại tạm giam số 2 ngày cuối năm, không khí Tết đã hiện diện khắp nơi. Đối diện với chúng tôi là ánh mắt khắc khoải, những giọt nước mắt hối hận sau song sắt.
14 kết quả phù hợp
Trại tạm giam số 2 ngày cuối năm, không khí Tết đã hiện diện khắp nơi. Đối diện với chúng tôi là ánh mắt khắc khoải, những giọt nước mắt hối hận sau song sắt.
Biểu diễn ở các trại giam trong ngày cận Tết, Trường Giang, Đàm Vĩnh Hưng cùng các nghệ sĩ đều muốn mang đến niềm vui nhỏ cho những tù nhân.
Xuân về là lúc mọi người sum họp, quây quần bên gia đình nhưng có những "hot boy, hot girl” lại ngược xuôi với những “chuyến hàng”, để rồi phải tra tay vào còng ngày giáp Tết.
“Em bị bắt vào tù là may, vì không biết sau khi đã cắm xe, bán dây chuyền, buôn ma túy mình sẽ làm gì tiếp” - Đỗ Quyết Chiến, phạm nhân thụ án ở trại giam Quảng Ninh trải lòng.
Vinh kể, hồi mới vào trại để thụ án, nhiều hôm anh ta phải đắp chăn kín đầu khóc thầm vì nhớ nhà. Nghe con gái hơn 3 tuổi hỏi, nam phạm nhân này đã rơi nước mắt.
Sau 17 năm ngồi tù vì những sai lầm của các cơ quan tố tụng, cuối cùng ông Nén đã được giải oan và chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên đoàn tụ với gia đình.
Trại giam đóng ở nơi địa hình bị che lấp, cây cối rậm rạp, lợi dụng việc ra bên ngoài sản xuất nông nghiệp, sự sơ hở của quản giáo, các phạm nhân rất có thể tìm cách trốn thoát.
2 cái Tết xa nhà với gia đình ông Lé là kỷ niệm không thể quên. Trước thềm năm mới chuẩn bị cho những ngày sum họp sau khi được minh oan, họ vẫn ngỡ chuyện đã qua như một giấc mơ.
Trại giam không dành cho những đứa trẻ vô tội, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó, các cháu nhỏ phải theo mẹ vào trại.
Hơn 100 phạm nhân quây quần bên những mâm cơm đầy ắp hương vị tết với bánh chưng, thịt lợn, rau xanh... và cành đào được trang trí tỉ mỉ.
Trong 19 tử tù đang được giam giữ tại Trại tạm giam công an Hải Phòng, éo le nhất có lẽ là cặp chú cháu tử tù Lại Văn Ghi (49 tuổi) và Lại Văn Hưng (28 tuổi) ở huyện Thủy Nguyên.
Hai trong số ba sát thủ sát hại 5 phu trầm hồi tháng 3/2013 tại Quảng Trị trước ngày tuyên án đã bày tỏ nỗi ân hận, dù là muộn màng.
Khi xuân đang tràn ngập các tuyến phố, trong trại tạm giam số 1 (Công an HN) đã rộn rã tiếng cười. Nơi đây, quản giáo và phạm nhân đang say sưa gói bánh chưng, tập văn nghệ...
Tết đến, ai cũng muốn được sum vầy cùng người thân song vẫn có rất nhiều quản giáo phải đón giao thừa trong trại giam, thậm chí trong bệnh viện vì phạm nhân bất ngờ đau bụng đẻ.