Lối sống của Tô Hoài
Tô Hoài viết thật nhiều, có tới 150 đầu sách, nhưng ông không coi mình là quan trọng. Bảo là biết điều, là khiêm tốn có lẽ không phải. Ai đâu còn trẻ con thế! Sống cho nhẹ nhõm.
28 kết quả phù hợp
Tô Hoài viết thật nhiều, có tới 150 đầu sách, nhưng ông không coi mình là quan trọng. Bảo là biết điều, là khiêm tốn có lẽ không phải. Ai đâu còn trẻ con thế! Sống cho nhẹ nhõm.
Nhiều ý kiến cho rằng việc nhân vật Lan trong "Quỳnh búp bê" bị từ hôn, cưỡng hiếp tập thể, gia đình xa lánh, làng xóm khinh miệt là quá đỗi bi đát, đáng thương.
Dịp Tết đến, số lượng phim hài tăng cao. Tuy nhiên, nhiều phim trong số đó gây tranh cãi khi xuất hiện cảnh khoe da thịt phản cảm.
Bị mẹ cấm yêu, Ngọc nhảy sông tự tử nhưng người tình cứu sống. Hai người sau đó vẫn không được ở bên nhau vì Hùng vướng lao lý do bị "mẹ vợ" tố cáo.
Ngày ông vướng lao lý, vợ và 5 con phải chịu nhiều đàm tiếu nhưng họ vẫn vượt mặc cảm, chăm nuôi lẫn nhau mong có ngày đoàn tụ. Sau 40 năm ra tù, cụ ông 81 tuổi chưa được minh oan.
Sửu đứng trước đám thanh niên. Sau khi lướt nhìn toàn bộ những gương mặt đang hăng hái, chàng hỏi: "Đánh không?".
Đám trai làng lẻn vào vườn xoài trong khuôn viên quán massage ở ngoại thành Hà Nội để trộm quả thì bị chủ cơ sở phát hiện. Thấy bị hại định điện báo công an, kẻ chủ mưu đánh, cướp.
Chiếc ôtô mà vị luật sư cầm lái phóng nhanh, làm bụi cuốn vào người đám trai làng. Toán thanh niên trên đã phục người lạ quay ra để vây đánh.
Thấy 2 nhóm thanh niên ẩu đả trong tiệc đêm trước đám cưới, ông Thủy đến can ngăn thì bị một thanh niên đâm vào bụng.
4 năm làm vợ là 4 năm chị Nguyễn Thị Thúy Phương (25 tuổi, xã Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định) chịu đựng cuộc sống địa ngục.
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi, người mẹ già hoảng hồn vì thấy một đám thanh niên hùng hổ cầm giáo mác, gậy gộc xông vào nhà đòi “xử” đứa con trai của mình.
Sau mỗi phi vụ buôn bán "cái chết trắng", Điệp cùng tình nhân đi đập phá ở những tụ điểm chơi bời khét tiếng từ Bắc vào Nam, để cho bõ công những ngày khó nhọc.
Thấy đám trai làng đánh bạn vì "phạm luật" vào tán gái làng, Thiếu đã rút dao đâm người để rồi phải lĩnh 5 năm 6 tháng tù giam.
Sau một tuần quen qua điện thoại, Vương rủ cô gái đi chơi rồi chở thẳng ra cánh đồng vắng giở trò đồi bại.
Xa quê làm công nhân, Thương như được “sưởi ấm” nhờ tình yêu của chàng trai cùng làng. Thay vì trân trọng hạnh phúc, cô gái Thái xinh đẹp lại phải lòng một chàng trai khác.
Dân làng đồn rằng, người có “thuốc thư” chỉ cần “rủa độc”, chạm nhẹ hoặc ăn uống chung với nạn nhân thì người đó đang khỏe mạnh sẽ đau ốm, càng chữa trị, bệnh càng nặng và chết.
Hiếu Hiền, Minh béo, Hoàng mập là những chàng mập chung tình nhất màn ảnh Việt.
Nhờ Facebook, cô gái sống tủi trong gần hai chục năm vắng mẹ Cù Thị Kim Ngân cuối cùng đã tìm thấy người sinh thành ra mình. Nhưng nỗi buồn quá khứ vẫn đeo bám cô ngày đoàn tụ.
Sau khi bị 4 anh em họ thay nhau hãm hại, thiếu nữ 16 tuổi rơi vào trạng thái tâm thần bấn loạn.
Sư thầy hỏi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình như thế nào, quê quán ở đâu, nguyên nhân chọn tu hành…. Đáp lại, Sơn nại lý do buồn chuyện gia đình và đã quyết tâm nương nhờ cửa phật.