Tên trộm phá két nhà giàu bị tóm vì để quên iPhone
Đột nhập vào nhà một người giàu có trong vùng, Chủ dùng đèn pin iPhone soi chiếu để tìm cách phá két. Khi bỏ đi, anh ta quên điện thoại trong nhà gia chủ để rồi bị bắt.
128 kết quả phù hợp
Đột nhập vào nhà một người giàu có trong vùng, Chủ dùng đèn pin iPhone soi chiếu để tìm cách phá két. Khi bỏ đi, anh ta quên điện thoại trong nhà gia chủ để rồi bị bắt.
Cần tiền tiêu xài, thiếu niên 14 tuổi ở Cai Lậy (Tiền Giang) gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản. Đến vụ thứ 5, người này bị bắt quả tang.
Gã trai 23 tuổi chủ động làm quen với các cô gái trẻ, tự xưng là công an rồi tán tỉnh, lừa tình, chiếm đoạt thân xác họ.
Để có tiền chơi game bắn cá và mua ma túy, các thanh niên đột nhập vào nhà dân trộm nhiều tài sản có giá trị. Cảnh sát đã bắt được băng nhóm này cùng tang vật.
Nghi phạm 17 tuổi chuyên rình mò, đột nhập nhà dân ở TP Huế trộm cắp nhiều tài sản giá trị. Tang vật lấy được, Trung mang gửi mẹ đẻ cất giấu.
Rình hộ dân nào tối ngủ không đóng cửa ra vào ban công, "bộ tứ" sẽ trèo ống nước, đu dây chống sét để đột nhập. Trong 2 tháng, nhóm này gây ra 10 vụ trộm trên địa bàn.
Lợi dụng sơ hở, chủ quan của người dân, nhóm thanh thiếu niên dùng kềm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào nhà để trộm cắp nhiều tài sản.
Tên trộm lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng ông Phước, hoạt động như chốn không người. Hình ảnh của hắn được camera ghi lại.
Ba thanh niên cùng quê đã phối hợp với nhau thực hiện hơn 20 vụ trộm két sắt ở Hà Nội. Một tên trong số này đang bị công an phát lệnh truy nã.
Bị chủ nhà phát hiện đột nhập, Trãi đứng dậy vờ hỏi xin điếu thuốc rồi lao đến đạp mạnh vào bụng bị hại, tháo chạy ra ngoài.
Trong 6 năm, nhóm của Nghi đã thực hiện 11 vụ đột nhập nhà dân trộm két sắt ở các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Thừa Thiên – Huế lấy đi gần 8 tỷ đồng.
Sau khi bỏ trốn vì trộm cắp tài sản, Cường xin vào làm việc ở một nhà hàng và yêu một nữ nhân viên ở đây. Vì người yêu tung ảnh anh ta lên Facebook nên cảnh sát lần ra kẻ phạm tội.
Đến cuối chiều 6/11, lực lượng chức năng mới bắt lại được 8/40 học viên trốn khỏi Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai.
Để không bị phát hiện, tên trộm náu mình ở ban công, vườn cây hoặc trong phòng thờ để tránh bị gia chủ phát hiện, chờ cơ hội khoắng tài sản.
Chưa kịp bán, vợ chồng nông dân bị nhóm trộm manh động đánh thuốc mê, phá khóa cổng bắt cả đàn trâu lên 2 xe ôtô tải chở đi mất.
Lợi dụng đêm khuya, các "ma nhớt" rạch mùng người dân rồi trộm cắp tài sản, tẩu thoát trong bóng đêm.
Nhóm Vỹ không ngờ rằng trong két sắt chỉ có 2.000 đồng. Nhóm trộm thất vọng mang két sắt bán được 200.000 đồng rồi rủ nhau ăn nhậu.
23 tuổi nhưng Thành có vóc dáng như cậu bé 5 tuổi. Hắn đu dây đột nhập vào hàng loạt nhà dân để trộm cắp tài sản và tiền thờ cúng trên bàn thờ.
Do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Hoàng và Hiều đã cấu kết gây ra nhiều vụ trộm xe máy và vàng bạc của người dân.
Trong bộ quần áo bảnh bao, đi xe tay ga đắt tiền, một “siêu trộm” thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà người dân vắng chủ trên địa bàn huyện Nhà Bè để trộm cắp tài sản.