Những tiết học Văn vã mồ hôi
Không đọc chép, không ngồi hàng giờ để làm những bài thi trên giấy, teen THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã có những giờ học Văn rất tốn mồ hôi.
48 kết quả phù hợp
Không đọc chép, không ngồi hàng giờ để làm những bài thi trên giấy, teen THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã có những giờ học Văn rất tốn mồ hôi.
Có học sinh nhầm lẫn nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân thành nhà văn nên viết: “Nam Cao có chữ viết rất đẹp khiến cho người cai ngục phải cúi đầu”.
Đỗ Duy Hiếu - thủ khoa đầu ra ĐH Khoa học Tự nhiên và cũng là gương mặt nổi bật trong buổi trao giải Tài năng khoa học trẻ 2013.
Nhiều thế hệ học sinh của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vẫn thường tự hào kể rằng, tại ngôi trường này, có một người thầy dạy Sử rất đỉnh. Đó là thầy giáo Trần Trung Hiếu.
Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà tặng sành điệu khi mua các dòng sản phẩm điện thoại smartphone Lenovo tại tất cả các hệ thống, đại lý phân phối của FPT trên toàn quốc.
"Bộ GD-ĐT nên mời thêm chuyên gia am hiểu hệ thống môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông và phải công khai rộng rãi để người dân, các chuyên gia góp ý. Tránh tình...
Bài viết của học sinh Phạm Nhật Minh (lớp 11A, trường THPT Hồng Quang - Hải Dương) đã xâu chuỗi thực tế và khơi gợi nhiều vấn đề người lớn phải suy ngẫm.
Không chỉ khập khiễng trong khâu biên soạn - tổ chức chương trình, một giáo sư chuyên về Văn học Việt Nam viết bài khái quát cho học sinh kéo dài đến hơn 30 trang.