‘Hố tử thần' lại xuất hiện giữa trung tâm Sài Gòn
Người dân phát hiện mặt đường bị sụp lún lộ ra một hố sâu khoảng 1m, đường kính khoảng 50cm. Mặt đường xung quanh hố có nhiều vết rạn nứt.
91 kết quả phù hợp
Người dân phát hiện mặt đường bị sụp lún lộ ra một hố sâu khoảng 1m, đường kính khoảng 50cm. Mặt đường xung quanh hố có nhiều vết rạn nứt.
Vào chiều qua (1/11), ngay sau trận bán kết giữa U23 VN và sinh viên Hàn Quốc, một CĐV SLNA đã bị lực lượng an ninh sân Gò Đậu đánh bị thương.
Sở Khoa học – Công nghệ TP.HCM xác định các mẫu đất, nước, khí tại hố tử thần phát nổ ở đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP.HCM không chứa các chất gây cháy.
Sau một tiếng nổ lớn, lớp nhựa đường bị hất tung tạo thành một hố có diện tích khoảng 20cm, sâu gần 30cm, khói bốc nghi ngút. Trưa 29/10, việc khám nghiệm vẫn được tiếp tục.
Hố tử thần xuất hiện sau cơn mưa ngay cầu Lê Văn Sĩ vào giờ tan tầm khiến giao thông hỗn loạn.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân vội chạy ra thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Bình dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, cạnh đó một phụ nữ nằm bất động.
Đến đầu giờ chiều ngày 30/7, các lực lượng chức năng TP.HCM vẫn tiếp tục xử lý một “hố tử thần” khủng xuất hiện trên đường Thống Nhất vào rạng sáng cùng ngày.
Đến chiều ngày 24/7, công nhân thuộc Công ty Thoát nước Đô thị TP đã có mặt tiến hành khắc phục “hố tử thần” trên đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Hàng trăm CĐV đã hồi hộp không thể ngủ, thức thâu đêm chờ đón Arsenal. Lúc 3h30 sáng, 4 chiếc xe 50 chỗ chở fan của Pháo thủ từ Trần Duy Hưng lên sân bay Nội Bài đón thầy trò HLV Wenger.
Nhận nhiệm vụ áp tải bài thi từ Vinh vào TP.HCM, trung tá Nguyễn Văn Thân chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn, xe chỉ dừng lại cho mọi người đánh răng, rửa mặt ở nơi vắng vẻ. Suốt chuyến đi phải giữ bí...
Đâm chết bạn học chỉ từ xích mích nhỏ, hung thủ có thể là học sinh hay sinh viên, thậm chí có em mới học lớp 6. Bạo lực học đường diễn ra liên tục với tính chất ngày càng nghiêm trọng.