Kết đắng của các 'nữ quái' buôn người
Các bị cáo có sự thỏa thuận, thống nhất về tuyển mộ, tuyển chọn các phụ nữ, giá cả, thời gian, địa điểm tiếp nhận và chuyển giao để đưa sang Trung Quốc trái phép bán hưởng lợi.
92 kết quả phù hợp
Các bị cáo có sự thỏa thuận, thống nhất về tuyển mộ, tuyển chọn các phụ nữ, giá cả, thời gian, địa điểm tiếp nhận và chuyển giao để đưa sang Trung Quốc trái phép bán hưởng lợi.
Hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang khi lấy chồng Trung Quốc, nhóm tội phạm đã thực hiện nhiều phi vụ trót lọt.
Vân thuê Gái đưa các cô gái ra Hà Nội, sau đó theo đường bộ đến Trung Quốc với giá tiền công 1 triệu đồng/người.
Trong 2 tháng, Sang (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã lừa 9 phụ nữ ở miền Tây đưa sang Trung Quốc bán và nhận số tiền 37 triệu đồng.
Thấy một người phụ nữ vừa sinh con có hoàn cảnh khó khăn, Hiệp lừa đưa đứa trẻ đến một nhà có điều kiện ở Campuchia để làm con nuôi nhưng thực chất bán sang Trung Quốc.
Thấy nhu cầu mua phụ nữ Việt về làm vợ của đàn ông Trung Quốc rất lớn, 2 phụ nữ cùng nhau điều hành đường dây mua bán người xuyên biên giới.
Sau khi sống như vợ chồng với người đàn ông Trung Quốc, Búp Pha về Bạc Liêu dụ dỗ nhiều phụ nữ để bán qua nước ngoài với giá 120 triệu đồng.
Sau khi bắt được đứa bé hơn 2 tháng tuổi trong đêm, các đối tượng đưa nạn nhân sang Trung Quốc qua đường Mường Khương (Lào Cai), bán được hơn 79 triệu đồng.
Ra nước ngoài làm thuê và sống với người đàn ông bản xứ, Lý Búp Pha nảy sinh ý định buôn người nên dụ dỗ nhiều cô gái miền Tây đưa sang Trung Quốc.
Mặc dù biết rõ khả năng hiến tạng của những người chết não, các bác sĩ không được quyền động viên thân nhân đồng ý hiến tạng do quy định của luật pháp.
Được CSGT đưa về trụ sở khi địu con lang thang dọc quốc lộ, chị Chung nói mình bị bán sang Trung Quốc. Khi trốn qua biên giới, chị đi nhờ xe tải về Hà Nội.
Chị Huyền bị những kẻ trong nhà chứa hành hạ, ép phục vụ khách. Nạn nhân sau đó may mắn trốn được, tới báo công an Trung Quốc.
Sau khi lừa bán 7 cô gái sang Trung Quốc và ép họ bán dâm, Thắm cùng đồng bọn bỏ trốn. Giữa năm 2015, người đàn ông này bị công an bắt giữ.
Đó là chị Mai (26 tuổi, quê ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị lừa đưa đi Trung Quốc lấy chồng từ năm 12 tuổi.
“Họ bán em cho một gia đình người Trung Quốc với giá 26.000 tệ (khoảng 80 triệu đồng) và không hề gửi đồng nào về gia đình em như đã hứa” - Mai kể.
Sau hơn một năm ở xứ người, 2 trong số 3 cô gái ở động mại dâm trốn được về nước đã tố cáo hành vi phạm pháp của Liên và đồng bọn.
Trước khi lẩn trốn, Cheng Bao He cùng đồng bọn đã dụ dỗ, đưa hàng chục cô gái sang định cư trái phép tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Truy lùng nhóm người vượt biên trái phép, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm lừa bán 5 nữ sinh THPT qua biên giới.
Sau 25 năm bặt vô âm tín, một ngày đầu năm 2016, Đỗ Thị Toán (54 tuổi, ngụ huyện Kim Thành, Hải Dương) bất ngờ có mặt ở địa phương.
Nghe lời người phụ nữ lạ mặt vượt biên ra nước ngoài tìm việc làm, Hương không ngờ rơi vào bẫy của những kẻ buôn người. Cô gái bị ép lấy một người đàn ông không bình thường.