Kẻ thảm sát 4 người trong gia đình rút đơn, chấp nhận án tử
Sáng 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vi Văn Hai - kẻ đã giết 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (28 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).
43 kết quả phù hợp
Sáng 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vi Văn Hai - kẻ đã giết 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (28 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).
Sau khi đưa tay chào một số người được cho là “anh chị” đến từ Phú Quốc và TP HCM, Tuấn Em lấy trong túi quần con gà được anh ta thắt bằng dây nylon, nhờ cảnh sát chuyển tặng con.
Đuổi bạn nhậu ra khỏi nhà nhưng không được, Lác vào bếp lấy thớt trên của chiếc cối đá dùng để xay gạo đập vào đầu anh Lộ.
Nhiều người cho rằng xét xử lưu động là cần thiết, mang tính giáo dục cao nhưng cũng có ý kiến lo ngại, sợ hệ lụy, tốn kém chi phí.
Nhớ lại lần bị ca sĩ đồng tính “quỵt tiền” sau khi dụ mình quan hệ tình dục, Bảo ám ảnh nỗi đau đớn nên nảy sinh ý định trả thù.
Không khuyên được Hậu về sống chung, Hoàng dùng dao nhọn đâm vào ngực vợ và con trai 2 tuổi. Sau đó anh ta uống thuốc diệt cỏ và tự đâm dao vào người tự tử nhưng bất thành.
Ngày 8/12, bà Ung Thị Xuân Hương (Chánh án TAND TP HCM) cho biết, lượng án thụ lý năm 2015 tuy có giảm, nhưng các vụ án có tính chất phức tạp xuất hiện ngày càng nhiều.
Để có tiền tiêu xài, thanh niên sống lang thang đã có 3 tiền án mua ma túy từ Sài Gòn mang về miền Tây bán cho nhiều người.
Nhiều tòa đưa người chưa thành niên xử lưu động để tăng tính răn đe nhưng cũng có những tòa không làm điều này vì e rằng phản tác dụng giáo dục, dễ làm bị cáo tổn thương tâm lý.
Người đàn bà nhỏ thó, gương mặt phảng phất buồn chen chúc khỏi đám đông, gò lưng đạp xe ngược chiều gió. Mỗi cơn gió thốc qua như muốn hất văng bóng người liêu xiêu ấy.
Chỉ vì lời thách thức "chặt đầu trừ nợ", Cư đã lấy dao sát hại em kết nghĩa, đẩy gia đình 2 bên vào bi kịch. Bị cáo này ra tòa lĩnh án chung thân.
Thông qua người quen, Vàng Seo Xần gọi điện liên lạc, giả vờ tán tỉnh chị Sằm Thị Pàn rồi hẹn đi chơi để dẫn ra ngã ba biên giới bán sang Trung Quốc.
Trong phút nóng giận, những người thiếu hiểu biết pháp luật đã vướng vào vòng tù tội dù hành vi họ gây ra chỉ khiến người thi hành công vụ (CSGT) bị xước da, hoặc không hề hấn gì.
Muốn quan hệ với vợ nhưng cháu gái ở cùng không chịu ngủ, Đức Anh đánh đấm rồi đạp vào bụng bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân thiệt mạng.
Nói lời sau cùng, kẻ vung dao chém người yêu thiệt mạng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và người sinh thành ra mình. Bị cáo nói sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của pháp luật
Chỉ vì tranh nhau vài trăm ngàn, Long đã xách dao đi tìm "đối thủ" nói chuyện, hậu quả 1 người chết còn 1 người phải ra tòa lĩnh án nặng.
Trong phần xét hỏi, một vị trong Hội thẩm nhân dân đã đọc bài thơ "bà còng đi chợ" cho 2 người tham gia "hôi bia" tại Đồng Nai nghe để khuyên răn các bị cáo.
Bị vợ ngăn cản không cho lập phòng nhì, Nguyễn Thế Năm đã dùng dao xả nỗi tức giận vào vợ. Sau 13 năm trốn nã, bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội.
Duy lạnh lùng dùng sống búa đập liên tiếp 4 nhát vào mặt, trán và miệng anh Biên cho đến khi thấy máu nạn nhân chảy ra sàn nhà hắn mới chịu dừng lại.
Lợi dụng dòng người "tuần hành" gây rối ở Bình Dương, Tường lẻn vào một công ty hôi của lấy màn hình máy tính, cục thu phát sóng wifi, máy scan...