Bà trưởng công an thôn bắt trùm giang hồ bằng... thùng bia
Hơn 37 năm trong nghề chị đã trải qua biết bao vụ án khó quên. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là việc thuyết phục được Phước “ổi”, một tên tội phạm truy nã ra đầu thú.
105 kết quả phù hợp
Hơn 37 năm trong nghề chị đã trải qua biết bao vụ án khó quên. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là việc thuyết phục được Phước “ổi”, một tên tội phạm truy nã ra đầu thú.
Bực tức vì đồng nghiệp nói xấc xược, Tình chạy vào bếp lấy dao đâm trúng lưng khiến nam thanh niên 25 tuổi tử vong.
Vì mâu thuẫn trong công việc và bị dọa đánh nhiều lần, Vàng đã rút dao đâm chết đồng nghiệp nam.
Chỉ vì tranh giành khách, 2 người hành nghề xe ôm lao vào đánh nhau, hậu quả 1 người chết, còn 1 người lãnh 15 năm tù.
Sau 2 ngày đâm chết chồng của đồng nghiệp, nữ công nhân trẻ biết khó có thể trốn thoát nên đến cơ quan công an đầu thú.