Trinh sát ăn ngủ trên mái nhà để theo dõi băng cướp gây mê
Để lần theo dấu vết của băng cướp gây mê, trinh sát phải ngày đêm đu bám trên cao và vất vả nhất là việc ăn uống với "xả thải".
192 kết quả phù hợp
Để lần theo dấu vết của băng cướp gây mê, trinh sát phải ngày đêm đu bám trên cao và vất vả nhất là việc ăn uống với "xả thải".
Với gương mặt điển trai, thân hình 6 múi cùng chiều cao ấn tượng, Hạo Đông - người yêu của Sĩ Thanh - được dân mạng yêu mến, đặt cho biệt danh "Bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam".
Ngày đầu làm bác sĩ, Phương chữa trị cho một phạm nhân bị ung thư giai đoạn cuối. Trong quá trình thăm khám, hai cảnh sát luôn đứng canh gác bên cạnh.
Huyền nhận mình là bác sĩ, có thể xin việc cho nhiều người ở các bệnh viện lớn với giá 300 triệu đồng/suất. Tưởng thật, 4 bị hại đã nộp tiền cho chị ta.
Nửa đêm, thầy Diệu xông vào trạm y tế xã gây rối, đập phá tài sản và đánh một bác sĩ của trạm bị thương.
Tờ Straits Times của Singapore mới đây đã vinh danh Tiến sĩ Phan Toàn Thắng, cha đẻ của phương pháp ghép tế bào gốc từ dây rốn cho da, giác mạc, xương và một số bộ phận cơ thể.
Liều lĩnh, khéo léo, sở hữu thần kinh thép, cũng như đầy mưu mô toan tính, đây chính là các nhân vật đạo chích rất được khán giả yêu mến.
“Chỉ tình yêu mới cần đạo đức, đã gọi là tình dục chủ yếu là bản năng mà thôi!”, nhiều bạn trẻ nói như vậy khi tôi ngồi trên “ghế nóng” tư vấn về Tình bạn - Tình yêu - Hôn nhân.
Từng bị bắt, xét xử về hành vi mạo danh bác sĩ, lừa khám bệnh để chiếm đoạt tiền của người dân nhưng Liên vẫn tái phạm.
Gặp người đến viện xin chứng nhận sức khỏe, Cường ra mời làm dịch vụ cấp tốc giá 330.000 đồng. Ai nhận lời, anh ta hỏi thông tin cá nhân rồi chạy ra chỗ kín điền vào mẫu, đóng dấu.
Một loại bột trắng đang trở thành công cụ lợi hại của những phần tử tội phạm Trung Quốc. Chúng thổi bột vào mặt người dân khiến họ tự nguyện trao tiền và mọi thứ chúng muốn.
Trở thành khách mời bữa tối, diễn viên hài bị gia đình Hội quán tố cáo là kẻ ăn nợ không chịu trả tiền.
“Tôi biết bác sĩ không có lỗi, bác sĩ chỉ là người cuối cùng nên bị tôi trút giận thôi”, đó là lời giải thích của mẹ bệnh nhi V.G.L (3 tuổi) sau khi đánh bác sĩ Bệnh viện Tân Phú.
Bị một người phụ nữ giả danh bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức lừa, người nhà của một trong bốn học sinh bị xe biển xanh đâm ở Phú Thọ đã nhẹ dạ đưa tất cả số tiền phẫu thuật.
Sáng 13/3, Công an TP Đà Lạt dựng lại hiện trường vụ nhóm thanh niên hỗn chiến, đập phá thiết bị máy móc phòng Cấp cứu, Bệnh viên đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Tiếp xúc với chị Phạm Thị Huệ, người phụ nữ được tạp chí Time của Mỹ bầu chọn là “Anh hùng châu Á”, ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi sự lạc quan của chị.
Ngày 21/1, một nhóm người mặc áo blouse trắng đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân tại chợ Phú Nhuận, TP HCM.
Chạy xe ôm, không có bằng cấp y tế nhưng ông Huỳnh Thất tự xưng là bác sĩ có uy tín để lừa khám bệnh và bán thuốc từ năm 2008 đến nay.
Với đề tài nghiên cứu tháo lồng ruột ở trẻ em bằng bơm hơi tại giường cho gần 1.000 bệnh nhi đạt kết quả tốt trong 10 năm, một bác sĩ đã được trao giải thưởng.
Trước khi khâu, Khánh Trắng đuổi hết đám đàn em ra tận đầu ngõ và ra lệnh không cho bất kể ai bén mảng đến phòng trọ của bác sĩ trong vòng 100 m.