#Mytour: Hành trình đón mặt trời mọc tại cực Đông - Mũi Điện
Đến Phú Yên, bạn nhất định phải thử cảm giác đón ánh mặt trời đầu tiên tại điểm cực Đông Tổ quốc - Mũi Điện.
47 kết quả phù hợp
Đến Phú Yên, bạn nhất định phải thử cảm giác đón ánh mặt trời đầu tiên tại điểm cực Đông Tổ quốc - Mũi Điện.
Đến Phú Yên 2 lần nhưng chàng trai Hà Nội cho biết sẽ còn quay lại vùng đất này thêm nhiều lần nữa vì Phú Yên ấn tượng không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp.
Đây là thành phố du lịch nổi tiếng của nước ta với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, được mệnh danh "Hòn ngọc của Biển Đông".
Ngoài hai mỏ vàng lớn nhất nước ta, đây cũng là tỉnh rất nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử có giá trị.
Vùng đất này thuộc điểm cực Đông của nước ta, là khu vực đón ánh bình minh sớm nhất.
Dọc theo các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, hàng loạt bãi biển hoang sơ với bãi cát vàng trải dài, biển xanh biêng biếc bên di sản địa chất núi lửa kỳ thú mê hoặc du khách.
Duyên hải Nam Trung Bộ với những con đường ven biển tuyệt đẹp, sở hữu những bãi biển đẹp nhất cả nước luôn có sức hấp dẫn với bất kỳ ai đam mê dịch chuyển.
Blogger du lịch nổi tiếng trong cộng đồng Tuân Cuồng Chân giới thiệu 8 vùng biển đảo hoang sơ để bạn khám phá trong dịp nghĩ lễ dài ngày sắp tới.
Sáng nay, 1/1, 30 "phượt thủ" đến từ khắp mọi miền đã chinh phục cực Đông Việt Nam và đón những tia nắng đầu tiên năm 2016.
Xem phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", nhiều bạn trầm trồ cảnh đồng quê ở đâu mà đẹp vậy? Xin tiết lộ rất nhiều cảnh miền quê trong phim này được thực hiện ở Phú Yên.
Phú Yên chào đón chúng tôi bằng vẻ đẹp mơ màng nên thơ của bãi Môn, một đêm lửa trại đáng nhớ và cái nắng đổ lửa, đến say người trong một ngày rong ruổi.
Vịnh Vũng Rô (Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên) nhỏ nhưng xinh đẹp. Nhìn từ đèo Cả, Vũng Rô tựa như một bức tranh thủy mặc với bãi biển phẳng lặng.
"Hot boy nổi loạn" chia sẻ, chuyến đi cho anh những người bạn mới, những trải nghiệm mà có lẽ anh chỉ có một lần trong đời.
Dù chỉ cao 1,2 m, Cao Ngọc Cảnh vẫn có hành trình đi phượt hơn 7 năm, qua hàng trăm điểm trong và ngoài nước - điều mà ít người làm được ở cùng tuổi.
Dù chỉ cao có 1,2 m, Cao Ngọc Cảnh đã có hành trình đi phượt hơn 7 năm, qua hàng trăm điểm trong và ngoài nước, điều mà ít người nào làm được ở cùng tuổi.
Nguễn Hoàng Long - sinh viên Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội - gây chú ý khi một mình lái xe máy đi xuyên Việt trong hành trình 13 ngày "sống trong sợ hãi".
Nguyễn Hoàng Long, sinh viên năm nhất Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội vừa trải qua 13 ngày "bão táp" với chuyến đi xuyên Việt, chinh phục hai điểm cực Đông và cực Nam của tổ quốc.
Nếu cực đông Mũi Đôi là điểm đến ưa chuộng của những tín đồ du lịch bụi bởi hành trình khám phá đầy gian nan và cực nhọc thì Mũi Điện là nơi lý tưởng để các cặp đôi tìm đến hẹn hò.
Một đêm nằm giữa bãi Môn hiền hòa, nghe tiếng sóng biển ầm ầm vỗ bờ và chờ đợi khoảnh khắc đón ánh bình minh đầu tiên của dải đất hình chữ S là kỷ niệm đặc biệt.
Biển xanh trong soi tận đáy, những bãi cát trải dài trắng xóa, hay những bờ núi duyên dáng ôm trọn khung cảnh đã tạo nên một Đại Lãnh (Mũi Điện) tuyệt đẹp.