Sinh viên ĐH Bách khoa thi ‘Chim oanh vũ’ tìm trai đẹp
Bắt nguồn từ câu thơ được lan truyền trong sinh viên: “Trai Bách khoa như chim oanh vũ/Gái sư phạm như cành liễu rủ”, fanpage "Tôi yêu Bách khoa" tổ chức cuộc thi ảnh.
97 kết quả phù hợp
Bắt nguồn từ câu thơ được lan truyền trong sinh viên: “Trai Bách khoa như chim oanh vũ/Gái sư phạm như cành liễu rủ”, fanpage "Tôi yêu Bách khoa" tổ chức cuộc thi ảnh.
"Đạp xe xuyên Việt 2014" quy tụ 150 thanh niên tình nguyện chạy xe đạp suốt 19 tỉnh thành dọc chiều dài đất nước tham gia giúp đỡ trẻ em nghèo và vận động quyên góp từ thiện.
Các bạn trẻ ấy chấp nhận thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trải nghiệm cuộc sống trên những nẻo đường mới của đất nước.
Theo kế hoạch, Việt Dương sẽ đạp xe từ cực Bắc đến cực Nam qua 63 tỉnh thành trong 2 tháng để quyên góp vở cho trẻ em nghèo tại các trường học.
Đã từng đạp xe xuyên Đông Dương nhưng Khiêm thấy hành trình đó vẫn còn vô cùng ngắn ngủi. Sắp tới cậu bạn sẽ đạp xe vòng quanh thế giới.
Mới ra trường, Quang Minh (23 tuổi) có được công việc với mức lương mơ ước. Nhưng cậu làm một thời gian là nghỉ để đạp xe qua 63 tỉnh, vừa khám phá và tặng quà cho trẻ em nghèo.
Phượt dịp Tết đã trở thành trào lưu trong giới trẻ từ nhiều năm nay. Nhiều bạn trẻ lên kế hoạch xông đất trên nhiều miền quê, ngao du sơn thủy, chinh phục các đèo “Mã" bằng xe máy.
Chi phí nuôi xe cao, xe không được sử dụng nhiều, còn người sở hữu siêu xe thì thường xuyên bị dư luận soi mói, đó là những nỗi khổ mà các đại gia có siêu xe tại Việt Nam đang phải gánh chịu.
Nữ trung úy cảnh sát Bùi Hoàng Ly Ly, sinh năm 1987 với 15 lần hiến máu bởi lý do đơn giản, cô cảm thấy như có lỗi với người bệnh khi mình khỏe mạnh mà chưa giúp được họ.
Là cô gái dị tính nhưng Vũ Kiều Oanh đã trở thành người đầu tiên đạp xe xuyên Việt ủng hộ người đồng tính.
Bách Diệp chính là cô gái duy nhất trong hành trình đạp xe từ thiện Hải Phòng - Cà Mau.
Sau nửa tháng thử thách, với quãng đường 4.500 km đã đi qua, Nguyễn Văn Khiêm khiến không ít các tình nguyện viên phải nể phục.
Sau khi công ty phá sản, giám đốc Đỗ Bá Huy đã tự mình đạp xe từ Nam ra Bắc, mang theo một thùng gỗ đựng 88 con chuột máy tính làm bằng gỗ để bán.
Nguyễn Ngọc Tú (biệt danh Tú Lơ Khơ) – cô gái chuyển giới nhận được sự chú ý khi xuất hiện trong ngày hội Viet Pride 2013 với mái tóc ngắn cá tính.
Trên đường đạp xe xuyên Việt, có thể những điều bình thường trước kia sẽ trở nên xa xỉ.
Rũ bỏ hình ảnh sexy quen thuộc, nữ ca sĩ đã có những khoảnh khắc vui vẻ và xì tin bên Đinh Mạnh Ninh, Anh Khang cùng các tình nguyện viên của chiến dịch "Đạp xe xuyên Việt để ủng hộ người...
Mang nhiều cái tên như Xuân Lai bike, Xuân Lai Bam boo… với hình thức rất bắt mắt, sản phẩm không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn mang tính nghệ thuật, thẩm mỹ thân thiện với môi trường.