Kẻ giết người trốn khỏi nơi giam
Dùng quả tạ và chày đập đá đập liên tiếp vào đầu 3 đồng nghiệp xong, Tam trốn lên Lạng Sơn đi trộm cắp. Bị cảnh sát bắt, anh ta lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi giam.
68 kết quả phù hợp
Dùng quả tạ và chày đập đá đập liên tiếp vào đầu 3 đồng nghiệp xong, Tam trốn lên Lạng Sơn đi trộm cắp. Bị cảnh sát bắt, anh ta lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi giam.
Tại tòa, kẻ dùng súng bắn người khai mang súng theo để phòng thân, không nhằm mục đích bắn ai. “Bị cáo vừa giơ lên thì súng cướp cò”, Trung Hiếu khai.
"Họ đã đánh tôi còn đăng clip tràn lan lên mạng, cùng là con người sao nỡ làm như vậy? Giờ tôi không muốn sống nữa, ai cũng khinh thường, chế giễu tôi".
Tại toà, Hiền "kháp" không thừa nhận vai trò chủ mưu, nhưng căn cứ vào thời gian, các cuộc gọi đã chứng minh “trùm giang hồ” điều động đàn em truy sát nạn nhân.
“Người tù thế kỷ” nói rằng, ông bị oan sai là do cơ quan điều tra nên không trách cứ kẻ giết người. Ông mong muốn tòa án xét xử đúng người, đúng tội.
Sau khi giết người, cướp tài sản, Thọ cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Nén ở cùng thôn với nạn nhân bị cơ quan điều tra bắt giữ, tòa tuyên tù chung thân.
Được tin nạn nhân chết, Tuyến thú nhận với vợ mình là hung thủ. Hoa đã đưa cho chồng 100.000 đồng để kẻ giết người chạy trốn.
9h, được đưa vào phòng xét xử, kẻ giết 2 người khi đi ăn trộm đảo mắt ngó nghiêng với hi vọng có thể gặp được người thân, nhưng không có ai.
Mặc dù Rahul Raj Singh được kết luận không liên quan đến cái chết của nữ diễn viên 25 tuổi. Nhưng theo những tin tức mới nhất, anh bị nhiều phụ nữ cáo buộc lừa đảo tiền bạc.
Sáng 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vi Văn Hai - kẻ đã giết 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (28 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).
Bị khước từ tình cảm, người đàn ông 51 tuổi giết chết em dâu tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội và phải lĩnh án tử hình.
Theo cơ quan điều tra, 3 bị can vụ giết 6 người ở Bình Phước khai báo thành khẩn, tuy nhiên trong trại tạm giam thì rất ít nói, hay khóc và đòi gặp người nhà.
Sau 30 phút nghị án, HĐXX tuyên phạt hung thủ giết ông lão 86 tuổi và con dâu tử hình. Hơn 1.000 người dân dự khán đồng loạt đứng lên vỗ tay khi chủ tọa tuyên án.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng lắp đặt các camera ở những điểm nóng để giám sát giao thông và theo dõi tội phạm.
Dù bản án ra sao, bé vẫn là đứa trẻ mồ côi, mịt mù tương lai phía sau chuyện tình của mẹ.
Bị anh Thắng ngăn cản chuyện tình cảm với em gái, Gia sinh lòng thù hận. Đêm khuya, anh ta mua xăng đến phóng hỏa, giết chết cả nhà nạn nhân.
Xin số điện thoại vợ không được, Tuấn rút dao thủ sẵn trong người rượt chém chị Vân 15 nhát. Con nạn nhân cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Nam sinh lớp 12 - Nguyễn Hữu Trí lấy dây siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Biện minh cho hành động dã man, bị cáo nói rằng mình đã hành động bồng bột.
Bị truy tố 3 tội danh trong đó tội giết người có nhiều tình tiết tăng nặng định khung, kẻ bắn vợ chiều 30 Tết bị tuyên án tử hình.
Được trả tự do vì mức án 14 tháng 19 ngày tù bằng với thời gian tạm giam nhưng ông Sơn - bị xử tội cố ý thương tích cho cán bộ thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo kêu oan.