Lời khai chưa tiết lộ của sát thủ giết chủ tiệm cầm đồ
Trong lúc tên sát nhân vần két sắt ra ngoài cửa để định cùng em trai tẩu tán, vợ chủ tiệm cầm đồ tỉnh lại cố bám theo liền bị hắn chém bồi thêm gần 20 nhát.
49 kết quả phù hợp
Trong lúc tên sát nhân vần két sắt ra ngoài cửa để định cùng em trai tẩu tán, vợ chủ tiệm cầm đồ tỉnh lại cố bám theo liền bị hắn chém bồi thêm gần 20 nhát.
Thanh niên mặc áo đen trên chiếc xe giường nằm có đặc điểm nhận dạng khá giống với nghi phạm sát hại chủ tiệm cầm đồ. Điểm khác duy nhất là anh này cạo đầu trọc.
Từ nhỏ, Hải phải sống trong cảnh thiếu tình yêu thương của người sinh thành ra mình, bởi bố bỏ đi, còn mẹ đi thêm bước nữa với người đàn ông khác.
Sau khi sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ, Hải thừa nhận đã lục tìm đồ đạc lấy một điện thoại, hơn 2 triệu đồng rồi nhanh chân bỏ trốn.
Chiều 2/6, hàng trăm người dân xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đội nắng dự đám tang vợ chồng chủ tiệm cầm đồ bị sát hại một ngày trước.
Cặp vợ chồng bị Hải sát hại mở dịch vụ cầm đồ, cho vay lãi. Nghi can 30 tuổi bị bắt khi đang đón xe trốn vào Nam.
Vừa mở cửa vào trong, một người dân bất ngờ nhìn thấy thi thể vợ chồng anh Thưởng (ngụ Thanh Hóa) với nhiều vết chém, nằm gục trong góc nhà.
Đầu giờ sáng, thịt gà công nghiệp bán tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) có giá 50.000-70.000 đồng/kg. Đến trưa, giá hạ xuống chỉ còn 25.000-30.000 đồng.
Lưu thông trên đoạn đường đông người, chị Hoa không làm chủ được tay lái nên đã va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều rồi ngã xuống đường.