Vụ việc xảy ra vào 8h sáng 14/6, khi ông Nguyễn Đình Liêu (56 tuổi) gọi ông Phan Trọng Ninh (48 tuổi, cùng trú tại khối 4, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào rẫy của mình ở khu vực buôn Kô Đung A, xã Ea Nhuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để sửa máy bơm dưới giếng bị hư.
Khi đến nơi, ông Liêu xuống dưới giếng để sửa máy bơm còn ông Ninh ở trên hỗ trợ. Một lúc sau, thấy ông Liêu không có động tĩnh gì, nghĩ chuyện chẳng lành nên ông Ninh gọi người đến giúp đỡ.
![]() |
Xe cấp cứu đến hiện trường. |
Sau đó, ông Ninh xuống giếng nhưng khi xuống được khoảng 3 m thì ông Ninh có dấu hiệu trúng khí độc nên bất tỉnh và rơi xuống đáy giếng sâu khoảng 23 m, mọi người lập tực gọi điện báo cho cơ quan chức năng.
Theo một số người dân cho biết, có thể do giếng của ông Liêu được đậy nắp lâu ngày không mở nên tích tụ khí độc, trước khi xuống giếng ông Liêu lại không tiến hành làm các biện pháp đưa khí oxy xuống nên mới xảy ra vụ việc.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Cảnh sát PCCC số 1 và số 6 Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng đến ứng cứu. Đến khoảng đầu giờ chiều thi thể của 2 nạn nhân lên mặt đất. Sau đó thi thể của 2 nạn nhân đã được đưa đi để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tìm hiểu nguyên nhân tử vong.
Lao theo cứu con rơi xuống giếng, hai cha con cùng tử vong
3 2
Bế con gái 2 tuổi chơi bên thềm giếng, có lẽ do sẩy tay làm rơi cháu bé xuống giếng sâu, người cha lao xuống giếng cứu con.
Mẹ và con trai 2 tháng tuổi tử vong dưới giếng nước
4 1
Trong lúc sang nhà chị gái chơi, ông Mưu bất ngờ phát hiện chị Oanh và đứa con trai 2 tháng tuổi tử vong dưới giếng nước trong vườn.
Ôm con trai 7 tuổi nhảy giếng tự tử vì cãi với mẹ chồng
3 2
Chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng, cô con dâu ôm đứa con trai 7 tuổi tìm đến giếng nước trong vườn cà phê của nhà mình để quyên sinh.