Kẻ giết người bằng 12 nhát kéo bật khóc tại tòa
Ngày 28/6, TAND TP HCM xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, quê Nam Định) về tội Giết người.
269 kết quả phù hợp
Ngày 28/6, TAND TP HCM xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, quê Nam Định) về tội Giết người.
Thấy Linh 2 tay cầm 2 dao tìm người trả thù, Hậu lại can ngăn thì bị anh ta đâm gục tại chỗ, dẫn đến tử vong.
Sau khi nhận được lời đề nghị đền bù từ mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (bị tuyên án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm) người nhà nạn nhân vụ thảm sát Bình Phước đã từ chối gặp mặt, nhận tiền.
Nghi ngờ nhân tình có người khác, Chiên nảy sinh ý đầu độc người này. Ra tòa, người đàn bà đầu 2 thứ tóc khóc lóc xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Sáng nay, tại phiên tòa, người gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy tỏ ra hối hận vì việc mình đã làm và cúi đầu xin lỗi các bị hại.
Làng bóng đá Thái Lan đang xôn xao trước thông tin một thành viên thuộc đội tuyển quốc gia dính nghi án hiếp dâm.
Khi đã ổn định tâm lý, Yép viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân, thừa nhận hành vi giết người nhưng anh ta cho rằng mình không cố ý.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hồ Chí Bảo - hung thủ vụ giết người cướp của rúng động Quảng Trị, bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
Trong phiên xử, người nhà bị hại dùng di ảnh nạn nhân xấu số đánh hung thủ giết người khiến chốn công đường náo loạn.
Khi bị đưa về trụ sở làm việc, nghi phạm Tình có thái độ thách thức nên công an viên Bùi Ngọc Sơn đã tát vào má trái anh này. Hậu quả nạn nhân tử vong do phù và xuất huyết não.
Khi nói lời sau cùng, Tuấn Em khóc trước vành móng ngựa. Sau một lúc qua cơn xúc động, anh ta nói "xin tòa cho một con đường sống vì còn 2 con nhỏ bị bệnh".
Tuấn Em nói không có tiền nhưng đêm nào anh ta cũng vào quán bar. Bị cáo khai, do sử dụng ma túy nhiều năm nên mua súng để kết liễu đời mình nếu bị cảnh sát bắt.
Giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc cho rằng, hai nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn. Anh ta đã khóc, xin lỗi gia đình bị hại.
Thấy Ngọc nói xe đã sửa xong rồi nhưng chiếc đèn pha vẫn chưa được thay, Tương bức xúc cầm dao đâm vào bụng nạn nhân.
Cuộc làm việc liên quan đến các nội dung trong đơn tố cáo của "người tù thế kỷ" đề nghị xem xét trách nhiệm của những cán bộ tố tụng đã gây oan sai cho ông trong 2 vụ án.
Sau cuộc nhậu, nhóm thanh niên ở Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đến nhà một giám đốc doanh nghiệp xin tiền nhậu tiếp. Bị từ chối, 3 người trong nhóm đánh chết nạn nhân.
Ngày 2/3, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh ngày 31/3/2000) phạm tội Cố ý gây thương tích người đang thi hành nhiệm vụ.
Nói lời sau cùng tại tòa, nguyên thượng úy gây tai nạn làm 2 người chết bật khóc và xin lỗi người thân các bị hại. CSGT gây tai nạn bị tuyên phạt 5 năm tù giam.
Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi, trú thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Giết người.
Tại phiên phúc thẩm, Tuấn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Phía gia đình bị hại đồng loạt đề nghị tòa loại bỏ vĩnh viễn bị cáo này ra khỏi xã hội.