Lời xin lỗi muộn màng của nữ bị cáo phóng hỏa đốt nhà em trai
Do mâu thuẫn với em trai, Nguyễn Thu Anh đã đổ chai xăng 1,5 lít ra trước cửa nhà em trai rồi châm lửa đốt. Trong cơn hối hận muộn màng, bị cáo bị kết án 14 năm tù giam.
269 kết quả phù hợp
Do mâu thuẫn với em trai, Nguyễn Thu Anh đã đổ chai xăng 1,5 lít ra trước cửa nhà em trai rồi châm lửa đốt. Trong cơn hối hận muộn màng, bị cáo bị kết án 14 năm tù giam.
Tạt sơn vào quán cà phê để đòi nợ, Giáp và Duy bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ, yêu cầu xin lỗi và sơn lại cửa nhà cho bị hại.
"Hơn 31 năm rời Nghệ An bỏ trốn vào Tây Nguyên, bị cáo chưa có đêm nào ngủ ngon giấc, những cơn ác mộng cứ ập đến", đó là lời thú tội muộn của người đàn ông giết nhầm tình địch.
Mâu thuẫn khi cân tải trọng, tài xế Thành đã đánh nhân viên bảo vệ. Nạn nhân tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.
Trong lúc uống rượu, Long mâu thuẫn với bạn nhậu. Sau khi về nhà lấy dao, bị cáo chém nhầm người khác.
Chiều 1/2, lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, đã nắm được vụ việc phụ huynh vào trường đánh bạn của con, xảy ra tại trường Tiểu học Tân An Thạnh (điểm phụ) ở huyện Bình Tân.
Hai thí sinh show hẹn hò nổi tiếng của Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì bán vé fan meeting với giá cao.
Kim Sae Ron bị truy tố vì vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Nữ diễn viên lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn vào tháng 5.
Tại tòa, Giang Mạnh Cường thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Văn Thụy xin lỗi lãnh đạo Tổng cục Hải quan và đồng nghiệp. Bị cáo mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
TAND quận 1, TP.HCM, sẽ đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) và đồng phạm vào chiều 22/11.
Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) thừa nhận cùng nhân viên đánh chị Phạm Lệ Khanh. Tại tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi, song không được nạn nhân chấp nhận.
Vừ Bá Già khoác trên mình bộ đồ phạm nhân màu xanh đậm rộng thùng thình, người nhỏ thó ngồi bất động trên chiếc ghế dài dành cho bị cáo.
Tại tòa hôm nay, Lê Anh Xuân thừa nhận hành vi vi phạm. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và chấp nhận tất cả yêu cầu bồi thường từ phía nạn nhân đưa ra.
Nguyễn Trung Huyên khai ngoài nhiều lần hành hạ cháu A., anh ta còn muốn sát hại bé gái từ khi họ sống chung. Lý do là để không phải nuôi dưỡng con riêng của người tình.
Tại tòa, Lý Hoàng Oanh nhiều lần cúi mặt khóc khi kể lại sự việc. Được nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, Nguyễn Văn Huy thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo xin lỗi người nhà bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Sau khi cãi nhau chuyện thắng, thua số đề với bạn nhậu, Nhứt cầm dao đi ra đường đâm chết anh Dương.
Tại tòa, Lê Quang Cẩn thừa nhận hành vi phạm tội, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về khắc phục hậu quả cho phía bị hại.
Tại tòa, Nguyễn Hoài Nam thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai không cố tình đánh bạn gái tử vong.