Kẻ giết vợ rồi tự sát bất thành khóc tại tòa
Được nói lời sau cùng, Tú đã rơi nước mắt. Gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể.
269 kết quả phù hợp
Được nói lời sau cùng, Tú đã rơi nước mắt. Gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể.
Khi dẫn ra xe thùng, 2 bị cáo người Việt trong vụ sập giàn giáo làm 13 người chết đã rơi nước mắt. Nhiều bị hại chạy theo khóc lóc nói: "Tại sao tòa lại tuyên án nặng vậy".
Ngoài lời xem xét xin giảm nhẹ hình phạt, mẹ già và người thân của 2 bị cáo người Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
"Hơn 17 năm qua, gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no, cha già không có giấc ngủ ngon", ông Huỳnh Văn Nén - người tù thế kỷ tâm sự
HĐXX cho rằng, 2 nạn nhân bị Liêm sát hại cũng có phần lỗi nên bị cáo này thoát án tử.
Mạng xã hội là phương tiện hữu hiệu trong việc kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người lại vướng vào rắc rối chỉ vì những bức ảnh, dòng trạng thái ngông cuồng trên thế giới ảo.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc mong gặp được người phụ nữ yêu thương và biết chia sẻ, kể cả họ làm những nghề buôn gánh bán bưng.
Đối diện với cái chết, các tử tù đã viết thư xin lỗi người thân và gia đình bị hại để mong được ra đi thanh thản.
Ở phiên phúc thẩm sáng nay, kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ tỏ ra bình tĩnh. Vợ và hai em của hung thủ cũng phải đứng trước vành móng ngựa.
Án chung thân là cái giá phải trả cho kẻ giết vợ, xả nước vào con 9 tháng tuổi, rồi bỏ mặc bé nằm bên thi thể người vợ đã chết…
Trong cuộc nhậu, Nhựt ghẹo bạn gái của Hưng khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Tức giận, thanh niên này về nhà lấy dao, kéo đi tìm "đối thủ" trả thù và đâm chết một người.
Bị đối thủ cắn rách tai do mâu thuẫn trong lúc đánh bài, ông Duyên dùng chiếc liềm cứa cổ người đàn ông 53 tuổi tử vong tại chỗ.
Dịp 2/9 năm nay, Trại giam Xuân Lộc đã chọn hơn 500 trong tổng số 5.100 phạm nhân đủ điều kiện để đề nghị đặc xá.
Đơn vị khai thác đá cho nổ mìn bên này sông nhưng từng viên đá bay vèo vèo sang bên kia sông, khiến nhiều nhà dân bị hư hại.
Việc nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai phải uống thuốc diệt cỏ tự tử vì không chịu nổi áp lực từ thế giới ảo đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo về mối nguy hiểm ẩn mình trong mạng xã hội.
Cũng ở tuổi 18, khi nhiều thanh niên thực hiện ước mơ, hoài bão bên ngưỡng cửa giảng đường đại học thì các bị cáo lại tra tay vào còng, đứng trước tòa chịu bản án do mình gây ra.
Trước tòa, bị cáo trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn khóc xin lỗi gia đình bị hại. Lý Nguyễn Chung nói: "Mức án tử hình bị cáo không sợ, nhưng vợ và 2 con đang ở nhà chờ bị cáo về".
Nhậu say, thiếu nữ vào chòi giữ lúa để ngủ cùng 3 thanh niên. Trưa hôm sau, Thu ngất xỉu trên đường và chuyện "quan hệ" với các bạn nhậu đã bị phanh phui.
Lâu ngày mới gặp bạn, Kiều hỏi thăm Tùng đã có người yêu chưa, rồi vô tư trêu tình yêu của bạn "như chó gặm". Kiều không ngờ lời bông đùa ấy khiến cô phải mất mạng.
Tưởng tượng chuyện bị bạn thân thuê người truy sát, Tiệp bắt xe khách đi hơn 2.000 km từ TP HCM ra Hà Nội gây án. Xong việc, hung thủ ra đầu thú.