Nộp thêm 3.000 tỷ, bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết xin được thoát án tử
Bị VKS tiếp tục đề nghị giữ nguyên mức án tử hình ở tội “Tham ô tài sản”, bị cáo Trương Mỹ Lan hoảng loạn nói: “Bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bấn loạn”.
486 kết quả phù hợp
Bị VKS tiếp tục đề nghị giữ nguyên mức án tử hình ở tội “Tham ô tài sản”, bị cáo Trương Mỹ Lan hoảng loạn nói: “Bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bấn loạn”.
Bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên tòa, bà Lan bất ngờ nhận tội, nói không kêu oan cả 3 tội danh, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.
TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Ngân hàng SCB đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng này.
Bị cấp sơ thẩm tuyên 8 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nhóm đồng phạm của ông không kháng cáo.
Thừa nhận đã bắn anh Tăng Thành, nhưng Đỗ Hoàng Minh cho rằng anh này tử vong không phải do bị súng bắn, vì khi khám nghiệm tử thi không thấy đầu đạn.
Phát hiện những thùng nhựa đựng túi nylon bên trong chứa trang sức và tiền ở tiệm vàng, người giúp việc vội hóa trang rồi lén trộm đi 3 bịch, trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Từ trại tạm giam, Nguyễn Đăng Khoa - kẻ sát hại cô gái trẻ, sau đó hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân - đã nộp đơn kháng cáo xin được giảm án, sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình.
Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 7 bị cáo, bị đơn dân sự là Công ty Việt Á cũng xin tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.
Bị cáo Trương Xuân Đước thừa nhận nhiều lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Đước nhờ tòa trả nốt số tiền 20 tỷ đồng.
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Mai Tuấn Anh (cựu Tổng giám đốc VEC) cùng 9 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc đổi từ án tù giam sang tù treo.
Sau khi con bị tuyên án tử hình, bà T. kiện người "chạy án" ra tòa. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà T. bật khóc xin “giảm hết cấp”, không phạt tù kẻ lừa đảo.
Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
Bị tuyên án sơ thẩm 4 năm tù do trợ giúp công ty "ma" bán hóa đơn, chuyển trái phép hơn nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, cựu Cục phó cục Thuế TP.HCM có đơn kháng cáo xin giảm án.
Bà Nguyễn Phương Hằng được Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho 3 tháng tù, như vậy bà Hằng phải nhận mức án 2 năm 9 tháng tù.
Sau khi trình bày một số nội dung là "tình tiết mới", luật sư đã đề nghị HĐXX giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng, cho bà Hằng về sum họp với gia đình.
Lưu lừa các bị hại rằng có quan hệ, có thể xin giảm án cho các bị can rồi chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng, sau đó vào TP. HCM lẩn trốn.
Nguyễn Cao Trí cho rằng sai phạm của bị cáo đặt trong vụ án này là thiệt hại nhỏ nhất, đảm bảo khắc phục 100%, từ đó mong HĐXX cân nhắc, khoan hồng, bao dung để có bản án phù hợp.
Trải qua 4 ngày xét xử, đánh giá các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nộp thêm khắc phục hậu quả và được bị hại xin cho hưởng khoan hồng, Viện kiểm sát do đó thay đổi mức đề nghị án.
Được tự bào chữa, ông Đỗ Anh Dũng không bổ sung thêm ý kiến luật sư, chỉ mong HĐXX tuyên mức án phù hợp với hành vi phạm tội.