Làm thế nào để nói lời xin lỗi với trẻ
Không có gì xấu hổ khi cha mẹ nói lời xin lỗi với trẻ và mong muốn mọi thứ tốt hơn. Bạn cần có dũng khí để thừa nhận những việc đã làm chưa đúng và mong sự thông cảm từ con.
12 kết quả phù hợp
Không có gì xấu hổ khi cha mẹ nói lời xin lỗi với trẻ và mong muốn mọi thứ tốt hơn. Bạn cần có dũng khí để thừa nhận những việc đã làm chưa đúng và mong sự thông cảm từ con.
Tình mẫu tử là thiêng liêng với sự hy sinh vô điều kiện của mẹ. Ở đó, mỗi nhà văn tìm được cho mình hướng đi riêng để trải lòng với con chữ.
Cách đây 16 năm, chị Nhạn đi làm công nhân và gửi về cho bố mẹ một lá thư, một chỉ vàng. Chị hẹn 12 năm sau sẽ quay về rồi biệt vô âm tín.
Từ bức ảnh của tác giả Trần Ngô Hải An ghi lại cảnh người mẹ dắt con ngồi trên xe qua nơi nước ngập, nữ sinh Bùi Như Mai, trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP HCM viết bài văn xúc động.
Tác phẩm dành cho các độc giả trẻ, đặc biệt là những ai đang trăn trở với cuộc sống, mất phương hướng, gặp nhiều áp lực trong công việc và không tìm thấy niềm đam mê.
Cuốn sách nằm trong tủ sách Hạt giống tâm hồn có tên “Xin đừng làm mẹ khóc” được phát hành nhân mùa Vu lan báo hiếu.
Dù đã có chồng và 2 đứa con, Lê Thị Thương vẫn lập mưu mẹo để làm đám cưới với một trai tân cách nhà chồng chỉ vài km.
Năm nay con vào lớp 5. Con là một đứa bé nhạy cảm. Đầu mỗi năm học luôn là thời điểm khó khăn đối với con tại trường tiểu học chuẩn quốc gia này.
Bộ ảnh mang tên "Đừng yêu thương khi quá muộn" của tác giả Bùi Vĩnh Thế là câu chuyện xúc động trong ngày lễ Vu Lan đã được các sao Việt đình đám chia sẻ lan truyền trên trang cá nhân.
Mỗi clip với cách thức thể hiện, nội dung, thông điệp khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu của người con dành cho mẹ. Và chính sự chân thành đó đã chạm vào trái tim của mỗi người.
Cả hai bài văn đều được các em viết ra từ những xúc cảm của mình, nên đã được điểm 10, nhưng điểm chấm bằng bút mực màu đen làm không ít người vẫn phải thắc mắc.
“Gia tài của mẹ” là câu chuyện về một bạn trẻ 20 tuổi, là hot boy, luôn được mọi người ngưỡng mộ.