Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xe giường nằm mất lái lao xuống mương

Xe khách giường nằm đang chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Thái Hòa (Nghệ An) thì đột ngột mất lái, lao xuống mương nước bên đường.

Khoảng 4h30 ngày 7/8, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn xe khách giường nằm mất lái lao xuống mương nước ven đường, 10 hành khách thoát chết.

Thời gian trên, xe khách giường nằm 45 chỗ do Vương Mình Hùng (45 tuổi, ở tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn nói trên, tài xế bất ngờ mất lái, xe khách chao đảo lao xuống mương nước ven đường, đâm vào ụ đất rồi dừng lại.

Hiện trường nơi chiếc xe khách giường nằm lao xuống mương nước cạnh đường. Ảnh: H.L.
Hiện trường nơi chiếc xe khách giường nằm lao xuống mương nước. Ảnh: H.L.

Vụ tai nạn khiến 10 hành khách bên trong cùng 3 nhân viên của nhà xe bị một phen hoảng loạn, rất may không có ai bị thương nặng. "Nếu không có mô đất chặn lại thì chiếc xe có thể lao xuống vực sâu cạnh đó" một hành khách kể.

Tại hiện trường, chiếc xe chúi xuống hố sâu hơn 2 m, chênh vênh bên đường chỉ cách vực sâu vài bước chân. Các hành khách đã được chuyển sang một xe khác để tiếp tục hành trình.

Đến 8h cùng ngày, chiếc xe được nhà xe thuê cứu hộ cẩu lên bờ an toàn. CSGT thị xã Thái Hòa có mặt điều tra vụ việc. Theo lời khai của tài xế, do anh này ngủ gật khiến ôtô mất lái.

Chủ quán trà đá bất ngờ nhảy lên lái taxi gây tai nạn

Khi tài xế taxi vừa ngồi xuống uống nước, chủ quán trà đá bất ngờ nhảy vào chiếc taxi, rồ ga phóng xuống đường, tông vào xe máy rồi lao xuống sông Tô Lịch.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm