Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xác y tá nằm trong nhà 7 năm tại Anh

Người ta tìm thấy xác một nữ y tá người Anh tại nhà riêng sau khi bà chết 7 năm. Do nạn nhân không giao tiếp với hàng xóm nên không ai phát hiện cái chết của bà.

Hồi tháng 6 một nhân viên của tòa án thành phố Bournemouthhạt Dorset, Anh đã phát hiện thi thể của Anne Leitrim, một y tá  58 tuổi, tại nhà riêng của bà. Cơ quan điều tra xác nhận thi thể đã tồn tại 7 năm, Daily Mail đưa tin hôm 21/12.

Ngôi nhà của nạn nhân tại Bournemouth, London, Anh. Ảnh: dailymail.co.uk
Ngôi nhà của nạn nhân tại thành phố Bournemouth. Ảnh: Daily Mail

Nhân viên tòa án cho biết, anh ta tìm bà Anne vì khoản vay chưa thanh toán của bà. Người này thấy thi thể đang phân hủy của bà Anne gần giường cùng một mảnh giấy: "Bác sỹ của tôi đã mắc lỗi. Tôi yêu những đứa trẻ của tôi. Tạm biệt Janet."

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết, thi thể đang trong tình trạng phân hủy và bác sỹ pháp y không thể tiến hành các xét nghiệm về chất độc để xác định nguyên nhân tử vong. Theo Sheriff Payne, một điều tra viên, mảnh giấy tại hiện trường có thể là thư tuyệt mệnh của nạn nhân nhưng họ chưa tìm ra các bằng chứng khẳng định bà Anne đã tự tử.

Bệnh viện Đại Học Homerton, nơi nạn nhân từng làm việc.
Bệnh viện Đại Học Homerton, nơi nạn nhân từng làm việc. Ảnh: Dailymail.co.uk

Anne Leitrim đã học nghề y tá và làm việc tại các bệnh viện Glasgow, Barnet, St Thomas tại London. Hồi thập niên 70, bà mua một căn hộ ở Bournemouth và sinh sống tại đó trong thời gian làm việc. Tuy nhiên bà không giao tiếp với mọi người và không ai biết gì về bà. Thư từ chất thành đống ở hành lang của căn hộ khiến những người hàng xóm nghĩ rằng Anne đã chuyển đi nơi khác.

Cảnh sát phát hiện rằng, bà Anne đã uống thuốc chữa bệnh căng thẳng và lo lắng khoảng 10 năm. Bác sỹ đa khoa của Anne cho biết, ông gặp Anne lần cuối  vào tháng 6/2007 khi chứng căng thẳng lo lắng của bà trở nên trầm trọng.

Trước khi Anne mất tích, Fiona Kennedy, người làm việc tại bệnh viện Đại học Homerton đã cáo buộc bà hành xử không phù hợp với một đứa trẻ trong quá trình chăm sóc nó. Bệnh viện đã cảnh cáo Anne bằng văn bản chính thức, nhưng bà không tham gia các cuộc hẹn và không trả lời thư, điện thoại từ bệnh viện. Do không tìm được thông tin về người thân trong hồ sơ, bệnh viện đã kỷ luật Anne Leitrim vắng mặt vào tháng 8/2007 và quyết định cho bà nghỉ việc vào tháng 11/2007.

Hiện nay cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân và các bằng chứng liên quan đến cái chết của Anne.

Esther Rantzen, người sáng lập tổ chức trợ giúp người cao tuổi (Childline & The Silver Line), đã kêu gọi mọi người người hãy đi thăm những người hàng xóm của mình nhân dịp Giáng sinh.

"Trường hợp của bà Anne Leitrim khiến nhiều người phải suy ngẫm. Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta đã quá đề cao quyền riêng tư của mỗi người và chúng ta không muốn can thiệp cuộc sống riêng của người khác. Giáng Sinh là một dịp tốt để mọi người đi quanh dân cư với một chiếc bánh thịt và thiệp Giáng Sinh. Dù hàng xóm của bạn là một người già hay một người mẹ đơn thân, hãy gõ cửa và nói: Chúc mừng Giáng sinh!", Esther Rantzen trả lời phỏng vấn của tờ Daily Echo.

Thu Hoài

Bạn có thể quan tâm