Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xà xẻo cửa chùa để bán thịt chó

Nhiều người ở Hà Nội đã không ngại ngùng xà xẻo cả đất chùa chiền để buôn bán.

Thủ đô Hà Nội càng ngày càng trở nên chật chội khi người dân mọi nơi đều muốn đổ về sinh sống tại đây. Đất chật người dông dẫn tới nơi ở còn khó khăn nữa là nơi buôn bán. Vì nghiệp mưu sinh, nhiều người dân đã lấn chiếm cả đất chùa chiền để kinh doanh, làm nơi gửi xe, nơi bày sạp bán hàng, thậm chí là hàng rượu và … thịt chó.
Chùa Huyền ở 54 Hàng Khoai bị xâm phạm nghiêm trọng với hàng loạt các quán ăn, quán nước.

Có đến cả chục ngôi đền chùa lớn nhỏ, nằm xem kẽ khu dân cư ở trong các con phố cổ của Hà Nội, tuổi của các ngôi đền chùa này cũng không hề nhỏ, nhiều nơi đã được chứng nhận di tích cấp quốc gia, cần được bảo vệ và duy trì. Kiến trúc của những ngôi chùa này đều có những nét riêng rất độc đáo.

Chùa Vĩnh Trù ở Hàng Lược nằm ngay cạnh quán thịt chó, những lúc đông khách, người ngồi tràn cả sang cổng chùa
Đình Thanh Hà ở số 10 ngõ Gạch bị xâm hại nghiêm trọng.
Chùa biến thành nơi đỗ xe của người dân.
Một ngôi chùa ở Hà Nội bị bao vây đặc kín bởi những quán nước.
Không còn phân biệt được là chùa hay là ...nhà
Ngôi chùa đã được xếp hạng công trình kỳ niệm 1000 năm Thăng Long bỗng trở thành nơi để bán thịt xiên nướng.
Tường chùa biến thành nơi để quảng cáo, rao vặt.

Mai Huy - Lê Tú

Bạn có thể quan tâm