Ôtô mất lái, 5 người trong gia đình rơi xuống vực sâu ở Điện Biên
Sau khi lao xuống vực sâu hơn 60 m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ. (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
18 kết quả phù hợp
Sau khi lao xuống vực sâu hơn 60 m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ. (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
Người thân nạn nhân cho biết có thể trên đường đi, hai vợ chồng gặp trời mưa lớn, lại gặp đoạn xuống đường dốc nên có thể bị mất lái lao xuống vực dẫn đến tử vong.
Hai chị em họ đang ngủ trên lán nương của ông bà ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thì bị sét đánh tử vong.
Khi bị công an phát hiện mang ma túy, Hà dùng súng chống trả quyết liệt.
Để tới trường, trẻ em phải vượt sông bằng xăm ô tô, cáp treo hay cầu hỏng. Thậm chí các em phải vượt qua những đường núi rất hẹp bên vực thẳm với chiều dài tới 200 km.
Học sinh và giáo viên ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hằng ngày phải vượt suối bằng túi ni-lông.
Cầu treo Sam Lang (Điện Biên), vừa được xây dựng giúp học sinh và người dân bản không còn phải chui túi nylon qua suối, vừa bị nước lũ làm lật tối qua (22/7).
Ngày 5/5, sau một tháng thi công, cầu treo bản Sam Lang (Điện Biên) được khánh thành, chấm dứt cảnh các thầy cô và học sinh phải qua suối Nậm Pồ bằng túi nylon khi vào mùa lũ.
Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng yêu cầu dừng ngay việc vượt suối bằng túi nilon và sớm khảo sát, xây cầu trước mùa mưa.
“Em đi 15 lần rồi. Lần thứ nhất, thứ 2 còn sợ, nhưng giờ em thấy nó cũng bình thường”, cô Tòng Thị Minh, người đã quay clip giáo viên chui túi nilon qua suối, chia sẻ.
Sau khi clip học sinh chui túi nilon vượt suối đến trường đăng tải trên báo chí nước ngoài, có rất nhiều độc giả thế giới quan tâm và tỏ ra khâm phục ý chí của người dân Việt.
"Em quá bất ngờ khi biết nhờ clip của mình mà tới đây người dân Nà Hỳ, bản Sam Lang, các học sinh sẽ có một cây cầu treo mới bắc qua suối Nậm Pồ" - cô cho biết.
“Gặp khi gặp mưa lũ, giáo viên và học sinh có thể chủ động tìm đường vòng dù xa hơn nhưng tránh được nguy hiểm để tới lớp", ông Phạm Ngọc Phương, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT nói.
Chui vào túi nilon vượt suối, đu dây cáp vượt sông... là những cách đến trường luôn tiềm ẩn nguy hiểm của học sinh vùng sâu.
Ông Lê Văn Quý, GĐ Sở GD-ĐT Điện Biên không bất ngờ với thông tin thầy trò chui túi nilon qua suối nhưng ông cho rằng giáo viên, học sinh không nên có hành động nguy hiểm này.
“Để xảy ra sự việc này, xét về trách nhiệm quản lý thì do ngành giáo dục phải chịu", bà Nguyễn Thị Khá nói.
Những hình ảnh qua suối nguy hiểm như vậy ở phạm vi tỉnh “có nhiều nhưng không dám nói”, chỉ còn biết “chờ phản ánh”.
Vào mùa lũ, các thầy cô giáo, học sinh ở bản Sam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) phải chui vào túi nilông và nhờ người biết bơi kéo qua suối.