Bảo vệ Cát Tường là kẻ chủ mưu vụ ném xác bệnh nhân
Nam nhân viên bảo vệ được xác định là người đề nghị bác sĩ Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xác xuống sông Hồng phi tang.
73 kết quả phù hợp
Nam nhân viên bảo vệ được xác định là người đề nghị bác sĩ Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xác xuống sông Hồng phi tang.
Lá thư ngắn ngủi gửi từ buồng giam, bị can giúp sức bác sĩ Tường ném bệnh nhân xuống sông Hồng viết: "Con biết con đi thế này bố mẹ khổ tâm nhiều nhưng dại thì phải chịu thôi...".
Bác sĩ Tường bị đề nghị truy tố 2 tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế và Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt.
Đào Quang Khánh, đồng phạm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã khai lại một cách thành thục về hành động và tuyến đường phi tang thi thể nạn nhân.
Không chỉ tìm bên trong thẩm mỹ viện, người nhà còn tìm cả khu vực bể phốt nhưng vẫn không thấy thi thể chị Huyền.
Phó Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng, thường những vụ án giết người là tiếp cận xuôi, có nghĩa là phát hiện nạn nhân trước rồi mới truy tìm thủ phạm, nhưng riêng vụ Thẩm mỹ viện Cát...
Theo luật sư, vụ án xảy ra ở thẩm mỹ Cát Tường còn nhiều nghi vấn cần được làm sáng tỏ. Lời khai của bị can Tường mới chỉ là một trong nhiều giả thiết có thể xảy ra, chưa hẳn đã hoàn toàn đáng tin...
Hai luật sư vừa được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho gia đình bị hại Huyền - nạn nhân vụ ném xác phi tang ở thẩm mỹ viện Cát Tường.
Bác sỹ thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) làm chết một khách hàng rồi vứt xác phi tang nhưng không bị truy tố về hành vi Giết người.
"Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Tường và Khánh theo Điều 242 và 246 Bộ luật hình sự, do đó người "nẫng" chiếc iPhone 5 của nạn nhân sẽ bị tội nặng nhất ở thời điểm này", luật sư...
Luật sư Tạ Anh Tuấn cho rằng, tổng hình phạt 2 tội danh bị khởi tố thì khả năng bị can Tường phải chịu tối đa không quá 7 năm tù.
Bác sĩ ném xác người xuống sông Hồng để phi tang vừa bị cơ quan điều tra khởi tố hai tội danh.
Đám “mộ tặc” thường dùng que sắt để rà soát đồ dưới mồ. Có lẽ, chúng biết được phong tục nơi đây khi chia tài sản thường đặt đồ quý ở trên đầu và dưới chân người chết nên “đánh hơi” rất nhanh.