Bố nghi phạm lẩn trốn 10 năm với kế tự đào hố chôn mình
Thấy vợ nhắc đến hung thủ vụ án giết người, Chúc đào hố sau vườn nhà nói rằng sẽ tự chôn sống bản thân nếu đứa con riêng của ông ta bị lộ ra.
31 kết quả phù hợp
Thấy vợ nhắc đến hung thủ vụ án giết người, Chúc đào hố sau vườn nhà nói rằng sẽ tự chôn sống bản thân nếu đứa con riêng của ông ta bị lộ ra.
Cơ quan điều tra của VKSND tối cao phát hiện nhiều người thân của Lý Nguyễn Chung biết anh ta là kẻ giết chị Hoan nhưng tất cả im lặng và tạo điều kiện để Chung trốn.
“Bao nhiêu năm tôi đi tù vợ tôi chỉ lo kêu oan cho chồng. Không có vợ tôi kêu oan thì tôi không có được ngày hôm nay”, ông Chấn chia sẻ.
Hội đồng thẩm phán - TAND Tối cao đã hủy các bản án kết tội ông Chấn để điều tra lại từ đầu, nhưng ông Chấn phải được đình chỉ điều tra mới được xem là vô tội.
Ông Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khẳng định như vậy khi trao đổi về việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt giam oan hơn 3.600 ngày.
Phó Viện trưởng VKSND Bắc Giang cho biết đang cho kiểm tra hồ sơ cũng như những người có liên quan đến vụ ông Chấn để xem có sai phạm ở mức độ nào báo cáo lên VKSND Tối cao.
Lúc đi qua nhà Hoan, ông Chấn bảo vẫn thấy người phụ nữ này đút cơm cho con ăn. Nửa đêm, ông bất ngờ nghe người trong xóm hô hoán Hoan bị ai đó giết, máu vương khắp nhà.
"Tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí", ông Chấn mô tả.
Luật sư Biền kể, trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Chấn có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội.
Sáng nay 4/11, sau 11 năm ngồi tù oan vì mang tội Giết người, Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã được trả tự do.
Sau hơn 10 năm ngồi tù vì mang tội Giết người, ông Chấn được trở về đoàn tụ cùng gia đình để chờ phiên tái thẩm.