Đâm hai người trọng thương vì nhìn đểu
Cho rằng nhóm thanh niên chạm mặt tại quán karaoke nhìn đểu, Hưng cùng hai người khác lao vào hành hung khiến hai người trọng thương.
88 kết quả phù hợp
Cho rằng nhóm thanh niên chạm mặt tại quán karaoke nhìn đểu, Hưng cùng hai người khác lao vào hành hung khiến hai người trọng thương.
Vào đêm Noel năm trước, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị chém 24 nhát vào bụng, chân tay. Cảnh sát đã phá án trong vòng 6 giờ.
Do tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, các bác sĩ đã chia thành hai kíp mổ khẩn cấp dù chưa gặp được gia đình.
Nhiều người thấy Hà vừa chạy ra từ quán karaoke Biển Nhớ vừa la hét. Phía sau chị, một người đàn ông chừng 40 tuổi cầm dao nhọn đuổi theo.
Giữa lúc Phạm Thanh Tùng bặm chặt môi không hé răng nửa lời khai về hành vi giết người cướp tài sản tại một chung cư cao cấp thì người chỉ huy cao nhất công an quận bước vào...
Sơn uống thuốc diệt cỏ sau khi dùng súng, dao hạ gục bạn gái và một người khác. Dù được các bác sĩ Bệnh viện 175 nỗ lực cứu chữa nhưng anh ta đã tử vong.
Theo nạn nhân, Thu và Sơn yêu nhau được 4 năm. Cách đây vài tháng, cho rằng bạn trai không lo làm ăn, lại đam mê cờ bạc nên Thu nói lời chia tay.
Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, ông Thanh dùng dao chém hai mẹ con bà Thoa trọng thương.
Ban chuyên án nhận định, ban đầu nhóm của Huy có ý định giết người và tạo hiện trường vụ cháy xe để bịt đầu mối. Việc các nạn nhân thoát được ra ngoài là ngoài ý muốn của họ.
Chủ nhà cầm chĩa đuổi kẻ trộm nhưng không bắt được nên đến công an trình báo. Một năm sau chủ nhà bị khởi tố và xét xử vì đã gây thương tích cho kẻ trộm.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đức đã sát hại bạn gái rồi dùng dao tự tử trong căn hộ mới mua để chuẩn bị làm tổ ấm sau khi cưới.
Nghĩa giết vợ rồi bỏ xác vào thùng phuy nước, sau đó chở từ Sài Gòn về quê khai tử. Người thân nạn nhân nghi ngờ hành động mập mờ của anh ta nên báo công an khám nghiệm tử thi.
Khuya 20/6, thấy chồng vẫn chưa đi làm việc về, vợ ông Thảo đến cơ quan tìm. Cùng bảo vệ mở cửa phòng làm việc, bà phát hiện ông Thảo đã tử vong với vết dao đâm ở bụng.
Bị kẻ cướp bịt mặt đâm nhiều nhát ở bãi đất trống trong đêm, người chạy xe ôm may mắn sống sót vì cố gắng chống cự và được người dân cứu kịp thời.
Mới chuyển về làm kế toán trường học mới được tháng thì ông Dũng bị hung thủ đâm nhiều nhát vào bụng và tử vong.
Nói về 2 nghi phạm trong vụ án, người nhà nạn nhân cho biết trước đó đã gặp họ ở Việt Nam. Người đàn ông 62 tuổi được cho là kẻ chủ mưu.
Công an kết luận vụ anh rể và em vợ tử vong cạnh nhau với nhiều vết đâm trên cơ thể là do một người tự sát, nạn nhân còn lại có liên quan đến cái chết của người kia.
Vụ án xảy ra tối 26/12, tại nhà nghỉ Thanh Trúc, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Vào ngân hàng, thanh niên 22 tuổi cướp máy đếm tiền của nhân viên rồi ném vỡ cửa kính. Người này cầm vật nhọn đe dọa những người xung quanh sau đó tự đâm thủng bụng mình.
Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định tạm dừng việc bàn giao thi thể doanh nhân Hà Linh cho gia đình đưa về Việt Nam do đang đề nghị phía Đài Loan hợp tác điều tra vụ việc.