Chiều 23/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (Trung tâm II) tại TP Đà Nẵng cho biết vừa cấp cứu kịp thời bé trai nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm.
Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, cháu Trần Hữu Phúc (chưa đầy 8 tháng tuổi, trú xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm,Quảng Nam) bị sốt cao, nôn ra máu được gia đình đưa vào trạm xá của địa phương cấp cứu nhưng bệnh tình không thuyên giảm, bị co giật, da xanh xao, sức khỏe suy yếu trầm trọng.
![]() |
Cháu Phúc được nhân viên y tế tiến hành cấp cứu. Ảnh: Trung tâm cứu nạn. |
Lúc này, tại đảo Cù Lao Chàm đang chịu ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, sóng cao từ 3-4 m, nên không một phương tiện nào trên đảo có thể rời bến để đưa cháu vào đất liền chữa trị. Trước tình hình trên, Biên phòng Cù Lao Chàm và chính quyền địa phương đã cấp báo, đề nghị cứu nạn đến Trung tâm II.
Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 9h35.
Sau gần 3 giờ vượt sóng to gió lớn với tốc độ tối đa, tàu cứu hộ đã tiếp cận được Bãi Làng (đảo Cù Lao Chàm), các nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu; đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân về Đà Nẵng. Đến 12h30 ngày 23/11, tàu SAR 274 đã cập cảng Trung tâm II, cháu Phúc được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Vượt biển trong đêm cứu ngư dân gặp nạn
Trong lúc đánh bắt thủy sản, thuyền viên quê Quảng Trị bị ngã vào tời cuốn, gãy 2 tay, chân, xương đùi phải, dẫn đến mất máu và bất tỉnh.
Người dân Đà Nẵng khổ sở vì đất từ dự án làm đường tràn vào nhà
Cứ mưa đến hàng trăm mét khối đất đá từ dự án làm đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan tràn vào nhà người dân 2 xã Hòa Liên và Hòa Bắc (Đà Nẵng).
9X nhờ chăm sóc con trước khi nhảy cầu Thuận Phước tự tử cùng bạn thân
Ba thanh niên trong vụ nhảy cầu Thuận Phước là bạn thân từ nhỏ. Trước khi nhảy theo bạn xuống sông Hàn, L. nhờ bạn thân chăm sóc con của mình ở quê.