Vượt qua Fio, Milan củng cố vững chắc vị trí thứ ba
Chỉ phải tiếp một Fiorentina đã hết động lực thi đấu tại San Siro song Milan đã rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu nhờ quả Penalty của Ronaldinho. Qua đó, Rossoneri đặt một chân vào vòng đấu bảng Champions League mùa sau.
Sau những tranh cãi gay gắt với chủ tịch Silvio Berlusconi gần đây, Leonardo đã tuyên bố ông cảm thấy không thích hợp với vai trò người dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan và nhiều khả năng sẽ rời bỏ vị trí thuyền trưởng vào cuối mùa giải này.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Brazil chắc chắn muốn để lại dấu ấn để có thể ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và ở thời điểm này, chiến thắng trước Viola sẽ là cách khẳng định thương hiệu rõ nét nhất. Trước khát khao thể hiện mình và nhiệm vụ buộc phải thắng, chẳng ai ngạc nhiên khi Milan xuất phát với cả 3 tiền đạo Ronaldinho, Huntelaar và Borriello.
![]() |
Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Ronaldinho... |
Song đội khách mới là những người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ngay. Phút thứ 3, Riccardo Montolivo đoạt được bóng ở trung lộ, phối hợp cùng Jovetic trước khi tung ra cú sút tầm thấp hiểm hóc. Nếu như không có những đầu ngón tay của Nelson Dida, Milan chắc chắn đã sớm thủng lưới.
Nhưng đội bóng thánh Florence chỉ thực sự là mình được khoảng 10 phút. Sự chán nản cùng tâm lý buông xuôi khiến họ nhanh chóng đánh mất thế trận trước quyết tâm rất lớn của Rossoneri và liên tục phải chống đỡ hết sức vất vả.
Với thế trận hoàn toàn áp đảo, Milan tạo được hàng tá cơ hội ngon ăn. Trong đó phải kể đến cú volley chân phải của Huntelaar, tình huống tung người móc bóng đẹp mắt của Borriello, pha đánh đầu cận thành của Ronaldinho nhưng đều không thành công.
Bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng đội chủ nhà không hề tỏ ra nản chí. Trái lại, họ mỗi lúc một hưng phấn và tạo sức ép hết sức hiệu quả. Phút thứ 29, Ronaldinho bật cao đánh đầu ngay trên vạch 5m50 sau quả phạt góc của Borriello. Thủ thành Frey đã bó tay nhưng Cristiano Zanetti kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
Không phải quá lo lắng phòng ngự, hậu vệ cánh Gianluca Zambrotta cũng có tình huống bất ngờ xâm nhập vòng cấm đón quả phạt góc của Ronaldinho và dứt điểm cận thành nhưng Frey một lần nữa xuất sắc bay người cản phá giúp Fio giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn là những người giữ thế chủ động dù không còn tạo được những đợt hãm thành dồn dập vì thể lực suy giảm. Cơ hội ăn bàn của Rossoneri vì thế cũng không nhiều và cũng không rõ nét như trong hiệp một.
Trước nguy cơ mất điểm ngay tại San Siro, Leonardo tung Filippo Inzaghi vào sân thay cho Huntelaar và sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút thứ 78, xuất phát từ một tình huống đột phá trong vòng cấm của Inzaghi, Kroldrup lúng túng phạm lỗi với Borriello và ông trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.
Ronaldinho là người lĩnh trọng trách và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa Milan vượt lên dẫn trước. Trong tình huống này, Frey cũng đã phán đoán chính xác và đổ người rất nhanh nhưng không thể tiếp tục giữ sạch mành lưới.
![]() |
...giúp Milan đặt một chân vào vòng đấu bảng Champions League mùa sau |
Sau khi có bàn mở tỷ số, Rossoneri chủ động chơi chậm lại nhằm bảo toàn cách biệt mong manh và cũng gặp không ít khó khăn (đặc biệt là khi Ambrosini nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút thứ 87). Song với quyết tâm, khát vọng giành chiến thắng cùng một chút tinh quái, họ đã đứng vững.
Thắng chung cuộc với cách biệt tối thiểu, màn trình diễn của Milan có thể chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, điều quan trọng là Rossoneri đã củng cố vững chắc vị trí thứ 3 với 7 điểm nhiều hơn Samdoria để gần như chắc chắn nắm trong tay chiếc vé chính thức cuối cùng dự Champions League mùa giải sau.
Đội hình ra sân:
Milan: Dida; Zambrotta, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Ambrosini, Pirlo, Seedorf (Mancini 75); Huntelaar (Inzaghi 75), Borriello, Ronaldinho (Flamini 81).
Fiorentina: Frey; De Silvestri, Kroldrup, Natali, Gobbi; Zanetti (Keirrison 67), Bolatti, Montolivo; Marchionni (Vargas 56), Jovetic (Ljajic 59); Gilardino.
Chung cuộc: 1-0(Ronaldinho 78’ Pen)
PHƯƠNG THẢO
Theo DV

