Vượt qua Atalanta, Palermo vẫn mất vé C1
Đã không có bất ngờ xảy ra trong việc cạnh tranh một suất tham dự Champions League ở vòng đấu cuối cùng Serie A. Sampdoria đã tận dụng lợi thế sân nhà để bảo vệ vị trí thứ 4 bất chấp nỗ lực của Palermo trước Atalanta.
Có thể nói trận hòa 1-1 ngay trên sân của Palermo vòng 37 chính là trận đấu quan trọng nhất của Sampdoria trong mùa giải này. Việc “sống sót” rời khỏi mảnh đất dữ Sicily đã mở toang cánh cửa bước ra đấu trường danh giá nhất châu lục cho Samp sau 18 năm chờ đợi. Với 2 điểm nhiều hơn đối thủ, chỉ cần 1 chiến thắng trước Napoli đã hết mục tiêu phấn đấu trên sân nhà là thày trò Del Neri hoàn thành tâm nguyện của mình.
Tuy nhiên, thực tế trên sân diễn ra không đơn giản đối với Sampdoria. Napoli nhập cuộc đấy quyết tâm và phải chờ đến phút thứ 9 đội chủ nhà mới có cơ hội đầu tiên, từ pha châm ngòi của Franco Semioli, Antonio Cassano đã tung ra cú dứt điểm khá căng từ ngoài vòng cấm nhưng không thằng được thủ thành De Sanctis. Khoàng 10 phút sau, Cassano tiếp tục uy hiếp khung thành đội khách bằng cú đá chân trái khá lợi hại nhưng các CĐV có mặt trên sân Luigi Ferraris vẫn chưa thể ăn mừng.
![]() |
Các cầu thủ Sampdoria vui sướng như thể họ vừa đăng quang Scudetto |
Những phút tiếp đó, hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Cụ thể, Fabio Quagliarella của đội khách đã bỏ lỡ 2 cơ hội rất ngon ăn ở các phút 26 và 35. Trong khi đó, Daniele Gastaldello bên phía Sampdoria cũng đánh đầu vọt xà ngang trong tư thế khá thoải mái khi trận đấu bước sang phút 41. Để rồi hiệp 1 đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Đội hình ra sân:
Sampdoria: Storari; Zauri, Lucchini, Gastaldello, Ziegler (Cacciatori 64'); Semioli (Guberti 63'), Palombo, Tissone, Mannini; Cassano (Pozzi 87'), Pazzini.
Napoli: De Sanctis; Santacroce, Cannavaro, Grava; Maggio (Hoffer 63'), Cigarini (Maiello 86'), Pazienza, Dossena, Zuniga (Bogliacino 69'); Denis, Quagliarella.
Tại thời điểm này, hiệp 1 trận đấu giữa Atalanta và Palermo cũng đã kết thúc và đội bóng đến từ đảo Sicily đang tạm dẫn 1-0. Dù chơi không thực sự nổi bật so với đội chủ nhà nhưng Palermo đã có được điều họ cần khi Edinson Cavani kết thúc hoàn hảo pha phối hợp tam giác với Pastore và Hernandez. Trong khi đó, Atalanta đã tung ra tổng cộng 16 pha dứt điểm về khung thành của Sirigu nhưng không 1 lần thành công. Lúc này, Palermo đang hi vọng vào một cuộc lật đổ.
Trở lại với hiệp 2 trận đấu trên sân Luigi Ferraris, HLV Del Neri đã chỉ đạo các học trò chủ động tăng tốc ngay từ những phút đầu tiên và họ đã thành công. Sau 2 pha bỏ lỡ của Cassano và Tissone đến phút 51 cuối cùng bàn thắng mở tý số cũng đã đến với đội chủ nhà. Từ pha đá phạt của Ziegler, Pazzini đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ thành De Sanctis. Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Sampdoria thi đấu vô cùng hưng phấn, họ liên tục bắn phá khung thành Napoli trong những phút còn lại nhưng cuối cùng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
![]() |
Dù chiến thắng, song Palermo phẫn phải ngậm ngùi nhìn Sampdoria đi Champions League |
Sampdoria đã vượt qua Napoli với tỷ số 1-0, qua đó chính thức giành chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League. Còn với Palermo, dù cho họ đã có một hiệp đấu đầy toan tính khi để cho Atalanta gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 với bàn thắng của Fabio Ceravolo. Sau khoảnh khắc này, Palermo chủ động chơi cầm chừng để nghe ngóng tình hình của Sampdoria. Họ hi vọng rằng với tỷ số hòa 1-1 hiện tại sẽ khiến Sampdoria chủ quan. Tuy nhiên, “kế sách” chu đáo này của Palermo đã không được như ý, dù Edison Cavani đã có được cú đúp trên chấm phạt đền ở phút 90 nhưng thày trò Del Neri đã bảo vệ được chiến thắng mong manh trước Napoli.
Như vậy, Palermo đã có được chiến thắng thứ 18 kể từ đầu giải, tuy nhiên tất cả đã không còn nhiều ý nghĩa khi họ chỉ có được 1 suất tham dự Europa League. Thày trò Delio Rossi chỉ còn biết tự trách mình khi không đánh bại được Sampdoria trên sân nhà ở vòng 37. Cuộc đua khốc liệt giành quyền tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục cuối cùng cũng đã kết thúc với phần thắng xứng đáng cho Sampdoria.
Đội hình ra sân:
Atalanta: Consigli; Bellini, Bianco, Manfredini, Peluso; Ferreira Pinto (Garics 63’), Radovanovic, Padoin, Ceravolo (Gabbiadini 78’); Doni (Caserta 73’), Tiribocchi.
Palermo: Sirigu; Cassani, Kjaer, Bovo, Balzaretti; Bertolo (Tedesco 76’), Liverani (Blasi 71’), Nocerino; Pastore; Abel Hernandez (Budan 64’), Cavani.
HOÀNG HÀ
Theo DV

