Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vượt ngục vì đau răng

Một tù nhân ở Thụy Điển đã quyết định vượt ngục để đi tìm nha sĩ vì không thể chịu đựng nổi cơn đau do chiếc răng sâu gây nên.

Tù nhân 51 tuổi, vốn đang chấp hành bản án một tháng tù giam tại nhà tù Östragård, từng phàn nàn với giám ngục về nỗi đau thể xác do răng sâu và mong giám ngục tạo điều kiện để ông ta gặp nha sĩ. Nhưng giám ngục không trả lời nên ông ta quyết định trốn trại.

Tù nhân vượt ngục đi tìm nha sĩ. Ảnh minh họa: Mirror.

“Chiếc răng sâu khiến tôi bị sưng bên mặt. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa nên bất đắc dĩ phải tìm cách vượt ngục”- tù nhân này giải thích cho hành động của mình.

Ngay khi trốn khỏi nhà tù, phạm nhân đã tìm đến nha sĩ và nhổ răng sâu. Cũng chính vị nha sĩ sau đó lái xe đưa phạm nhân này trở về trại giam để trình diện.

Với tội danh “trốn khỏi nơi giam giữ”, phạm nhân phải chịu thêm án phạt bổ sung thêm một ngày nữa.

Khi được trả tự do, ông nói rằng: “Dù phải ở thêm một ngày trong tù, tôi vẫn thấy vẫn hạnh phúc hơn nhiều lần so với việc chịu đựng sự hành hạ của răng sâu”.

Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm