Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vướng lưới rơi xuống biển, vợ chết trước mặt chồng

Trong lúc thả rập, người vợ bị vướng lưới, rơi xuống biển. Thấy vậy, người chồng vội nhảy xuống gỡ được lưới ra khỏi chân vợ thì sóng to khiến cả 2 đuối sức.

Chiều 15/3, thi thể chị Vũ Thị Hiền (25 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được đưa vào bờ để gia đình tổ chức mai táng.

Sáng cùng ngày, chị cùng chồng là anh Trần Văn Huấn (23 tuổi) đánh cá ở vùng biển Vũng Tàu. Trong lúc thả rập, người phụ nữ này vướng lưới đã bị kéo ngã xuống biển.

Thi thể chị Hiền được hàng xóm khâm liệm để đưa về quê mai táng.
Thi thể chị Hiền được hàng xóm khâm liệm để đưa về quê mai táng.

Đang lái ghe, thấy vợ gặp nạn, anh Huấn vội nhảy xuống gỡ được lưới ra khỏi chân chị. Tuy nhiên, do sóng lớn, chị Hiền đuối sức nên buông tay anh Huấn và chìm dần. Anh Huấn lúc này cũng kiệt sức.

Ngay lúc đó, anh Trần Văn Thiệu (28 tuổi, hàng xóm của anh Huấn) thấy trên ghe không có người bèn tấp vào kiểm tra thì phát hiện sự việc nên cho người nhảy xuống cứu. Tới 14h cùng ngày, thi thể chị Hiền mới được tìm thấy và đưa vào bờ.

Vợ chồng anh Huấn mới chuyển từ Nam Định vào Vũng Tàu thuê phòng trọ ở và làm nghề chài lưới mưu sinh.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vuong-luoi-roi-xuong-bien-vo-chet-truoc-mat-chong-20150315184633707.htm

Theo N.Giang/Người lao động

Bạn có thể quan tâm