Sở thú đã cho du khách cơ hội trải nghiệm cảm giác dựng tóc gáy khi đối mặt với những con thú săn mồi hung dữ.
Để thu hút sự chú ý của các con thú, nhân viên sở thú đã buộc những miếng thịt sống vào song sắt để dụ chúng tới thật gần.
Phát ngôn viên của vườn thú, bà Chan Liang, cho biết: “Chúng tôi muốn cho du khách trải nghiệm cảm giác bị những mãnh thú rình rập và tấn công. Tất nhiên họ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cảnh báo du khách không được thò tay hoặc ngón tay ra khỏi lồng, vì một con hổ sẽ không phân biệt được đâu là khách, đâu là bữa sáng”.
Trải nghiệm có một không hai này vô cùng hút khách. Lịch thăm quan đã kín tới tận tháng 3/2015.
Du khách Tao Jen cho biết: “Điều này không giống bất cứ điều gì tôi từng trải nghiệm ở một vườn thú. Không phải chúng tôi đang nhìn chúng, mà chúng đang nhìn chúng tôi. Dưới mắt chúng, chúng tôi là con mồi”.
Manoj Shah đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt diệu khi một con báo đốm trèo lên nóc xe chở du khách để rình mồi và sau đó thực hiện một màn rượt đuổi ngoạn mục với kết thúc bất ngờ.