Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vườn thú độc đáo trên những hàng cây trăm tuổi ở Sài Gòn

Những chú sóc chạy trên dây điện, chim "hóng" đôi bạn trẻ tâm tình... nhiều động vật rừng đang xuất hiện ở khắp các hàng cây bên đường và các vườn hoa, công viên tại TP.HCM.

Những chú Sóc sống trong công viên Tao Đàn rất thân thiện với con người. Trong ảnh: Chị Oanh (44 tuổi), công nhân chăm sóc cây xanh hàng ngày vẫn hay vui đùa và cho Sóc ăn chuối.
Những chú sóc sống trong công viên rất thân thiện với con người. Chị Oanh, công nhân chăm sóc cây xanh hàng ngày thường vui đùa và cho chúng ăn.
Bà Liễu, một người dân thường xuyên mua thức ăn đưa đến công viên cho chim và Sóc ăn. Từ 6 giờ sáng, bà Liễu mang theo bịch thức ăn đến bỏ ở các gốc cây có nhiều chim, Sóc sinh sống.
Bà Liễu, một người dân thường xuyên đến công viên cho chim và sóc ăn. 6h sáng hàng ngày, bà mang theo bịch thức ăn đến bỏ ở các gốc cây có nhiều chim, sóc sinh sống.
Sau khi nhận được thức ăn, Sóc lại tìm đến những gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong công viên Tao Đàn nhấm nháp.
Một chú sóc sau khi nhận được thức ăn liền tìm đến gốc cây cổ thụ trong công viên Tao Đàn nhấm nháp.
Vào sáng sớm, khi người dân thành phố ra công viên tập thể dục cũng là lúc các chú Sóc nhỏ thức dậy vui đùa.
Vào sáng sớm, khi người dân thành phố ra công viên tập thể dục cũng là lúc các chú sóc nhỏ thức dậy, vui đùa.
Theo ông Dũng, bảo vệ công viên Tao Đàn, những chú sóc phân chia khu vực sinh sống khá rõ ràng. Có con thì chọn cho mình cây Dầu, con lại chọn cây Da Lông để trú ẩn.
Theo ông Dũng, bảo vệ công viên Tao Đàn, sóc phân chia khu vực sinh sống khá rõ ràng. Có con thì chọn cho mình cây dầu, con lại chọn cây da lông để trú ẩn.
Tuy nhiên, vẫn có những “gia đình” Sóc sinh sống và vui chơi cùng nhau trên một cây cổ thụ.
Tuy nhiên, vẫn có những “gia đình” sóc sinh sống và vui chơi cùng nhau trên một cây cổ thụ.
Những chú Sóc sinh sống dưới những cây cổ thụ, là một phần quen thuộc của người dân thành phố khi tới đây vui chơi, tập thể dục.
Nhiều con còn tỏ ra thân thiện với mọi người, không hề e sợ, thậm chí tiến lại gần.
Trong công viên Tao Đàn cũng là nơi sinh sống của những chú chim Sáo, chim Sẻ…
Trên những tán lá xanh của hàng trăm nghìn cây cổ thụ khắp Sài Gòn, là nơi sinh sống của những chú chim sáo, chim sẻ, cu gáy…
Những chú chim Sáo thường tìm thức ăn ở dưới các gốc cây cổ thụ, nơi có nhiều sâu bọ.
Chim sáo thường tìm thức ăn ở dưới các gốc cây, bãi cỏ nơi có nhiều sâu bọ.
Khi chiều đến, các chú chim Sáo lại chạy nhảy bên cạnh những người dân đến công viên chơi thể thao.
Khi chiều đến, sáo lại chạy nhảy bên cạnh những người dân đến công viên chơi thể thao. Chúng rất mạnh dạn cũng vì không có người nào có ý định làm hại chúng.
Đôi lúc, chúng lại đứng trên cao để “hóng” các bạn trẻ đang tâm sự ở ghế đá công viên.
Chú sáo nâu đứng “hóng” đôi bạn trẻ tâm sự ở ghế đá công viên.
Ngoài chim Sáo và Sóc, ở công viên Tao Đàn còn còn cả loài Rồng Đất sống ở thân cây Me…
Rồng đất rụt rè hơn, chúng thường ẩn mình trên một thân cây bên đường.
Hay những chú chim Chích Chòe Lửa đang thẫn thờ trên tán lá.
Có rất nhiều loài chim lạ ẩn mình trên đám lá xanh những hàng cây ven đường, những công viên mát mẻ hay cả những ngôi nhà vườn xanh xưa cũ. Sài Gòn vẫn còn nhiều bí ẩn thú vị để cho những người yêu thành phố này khám phá.

Nguyễn Quang

Bạn có thể quan tâm