Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vụ đâm chết người ở Mỹ bắt nguồn từ việc thiếu câu cảm ơn

Một người đàn ông 37 tuổi đã bị đâm chết trong cuộc cãi vã tại tiệm thuốc lá ở Brooklyn, New York, Mỹ, sau khi người này trách cứ khách hàng không nói cảm ơn.

Một người đàn ông Mỹ bị đâm chết hôm 20/9 vì trách khách hàng không nói cảm ơn. Ảnh: Abc7NY.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 20/9 trên Đại lộ 4 ở khu Park Slope, ABC đưa tin hôm 21/9. Cảnh sát nói rằng nạn nhân bực tức khi mở cửa hàng cho nghi phạm nhưng nghi phạm không nói cảm ơn.

Kharef Alsaidi, nhân chứng và cũng là nhân viên cửa hàng, kể lại với ABC về cuộc đối thoại giữa nạn nhân và nghi phạm. Ông Alsaidi cho biết nạn nhân hỏi “tại sao anh không nói ‘Cảm ơn đã mở cửa?’”, nghi phạm sau đó trả lời “tôi không bảo ông mở cửa”.

Sau vài lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Nạn nhân sau đó thách đối phương đâm mình. Một lúc sau, nghi phạm ra xe đạp lấy dao quay lại đâm vào bụng và cổ nạn nhân.

"Nạn nhân bắt đầu la hét. 'Anh ta đâm tôi, anh ta đâm tôi'", ông Alsaidi kể lại, mô tả thêm rằng nạn nhân sau đó loạng choạng quay trở vào trong cửa hàng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó được tuyên bố tử vong ở bệnh viện. Nghi phạm hiện vẫn chưa bị bắt giữ.

Alsaidi nói rằng anh đã cố trấn tĩnh nghi phạm bằng cách nói “Hãy bỏ con dao đi. Không đáng đâu”.

“Tôi đã cố hết sức để giảm căng thẳng, nhưng không có kết quả”, nhân chứng cho biết.

Người thuê giết chủ nhà vì bị đuổi đi ở Anh

Người đàn ông ở Anh lĩnh án chung thân vì đâm chết chủ nhà bằng 12 nhát dao.

Hai cảnh sát bị đâm tại London

Hai sĩ quan cảnh sát đã bị đâm vào khoảng 6h sáng 16/9 (giờ địa phương) tại trung tâm thủ đô London (Anh), AFP đưa tin.

Hồng Ngọc

Bạn có thể quan tâm